Vòng tay ấm nơi biên cương

Pv - 28/01/2026 20:38 (GMT+7)

Tại nhiều bản làng biên giới xa xôi, có những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng vòng tay cha mẹ, thiếu cả điều kiện để được đến trường. Nhưng cũng chính nơi ấy, có một "ngôi nhà đặc biệt" - nơi các em được nuôi dưỡng, dạy dỗ bằng tình thương và kỷ luật của những người lính biên phòng. Và từ đây, những "Con nuôi Biên phòng" đã có thêm cơ hội học tập, mà còn mở ra một tương lai khác - vững vàng hơn, ấm áp hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.