Cách đây 38 năm, ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ lá cờ Tổ quốc và chủ quyền biển đảo quê hương. Mặc dù lực lượng, phương tiện, vũ khí của ta lúc đó còn hạn chế, nhưng những người lính biển ngày ấy đã chiến đấu dũng cảm, quyết tử đến cùng. Nằm bên bờ biển Bãi Dài, tỉnh Khánh Hoà, Khu tưởng niệm Gạc Ma là nơi tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống trong hành trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và ở đây có rất nhiều những hiện vật của các liệt sĩ. Mỗi hiện vật là một câu chuyện, một phần ký ức không thể nào quên về những người lính đã gửi lại tuổi xuân nơi đầu sóng ngọn gió.
Bình luận (0)