Cụ bà 83 tuổi đạp xe lên UBND xã "xin thoát nghèo"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/09/2019 19:39 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian gần đây, trên MXH đã đăng tải clip về một cụ bà giọng nói rắn rỏi khi đến chính quyền xã đề nghị cán bộ địa phương sớm đưa cụ ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) năm nay đã 83 tuổi. Các con đều đi làm ăn xa, sống một mình trong căn nhà cấp 4 vỏn vẹn 20 m2 thế nhưng 2 năm nay, cụ vẫn luôn nhất quyết trả sổ nghèo cho Ủy ban nhân dân xã với lý do còn nhiều người khó khăn hơn mình.

Hai sào ruộng, trồng rau và nuôi gà để kiếm bữa cơm thường nhật hàng ngày, cứ mỗi sáng, cụ Mơ lại đạp xe ra chợ bán. Nhưng hôm nay, vẫn chiếc xe đạp cũ kĩ ấy, chuyến hành trình lại có một dự định khác. Đó là lên Ủy ban nhân dân xã xem yêu cầu của mình đã được giải quyết hay chưa.

Ở lại thì dễ nhưng xin ra thì lại rất khó, hiện những mong muốn của cụ Mơ vẫn trong tình trạng xét duyệt dù đã 2 năm trôi qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước