Cuộc sống khốn khổ của những người không có giấy tờ tùy thân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 14:46 GMT+7

VTV.vn - Vì nhiều lý do, cuộc đời phiêu bạt của không ít người bán dâm, người sử dụng ma túy, người nhiễm HIV, vốn tăm tối lại càng thêm bế tắc khi không có giấy tờ tùy thân.

Bôn ba ở Hà Nội đã hơn chục năm trời, làm nhiều việc để kiếm sống, cuộc đời lang bạt của một người phụ nữ bán dâm khiến chị không còn bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Những tưởng có thể nhập khẩu ở quê lên sau khi lấy chồng Hà Nội, nhưng khi chị đang làm thủ tục, chồng chị đột ngột qua đời.

Không giấy tờ tùy thân, chị không thể đi xin việc, thậm chí, không thuê được nhà trọ. Ban ngày chị bán ốc, ban đêm chị lại trượt dài.

Theo lời chị kể của một người phụ nữ bán dâm khác, hồi còn nhỏ, mẹ con chị bị đưa lên gần biên giới. Qua một đêm ngủ dậy không thấy mẹ đâu, cuộc đời chị sau đó rơi vào bóng tối. Chị không nhớ rõ cả năm sinh của mình, quê quán chính xác ở đâu. Một tấm chứng minh thư với chị là mơ ước xa vời. Giờ đã có con, thân phận chị không giấy tờ càng thêm chấp chới.

Không giấy tờ tùy thân còn là nỗi lo lớn của những người không may nhiễm HIV, khi sang năm 2017, nguồn viện trợ không còn, họ phải có thẻ BHYT mới được thanh toán tiền mua thuốc kháng virus HIV. Để có thẻ BHYT, họ phải có sổ hộ khẩu, chứng minh thư.

Chưa có thống kê chính thức, nhưng theo các nhóm đồng đẳng xã hội, thực trạng không có giấy tờ tùy thân khá phổ biến trong nhóm người bán dâm, sử dụng ma túy, nhiễm HIV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước