Đánh bom ở Brussels: Bỉ đã phớt lờ cảnh báo từ Thổ Nhĩ Kỳ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/03/2016 13:14 GMT+7

VTV.vn - Vụ đánh bom ở Brussels khiến 31 người chết và 270 người bị thương, đã có thể được ngăn chặn nếu giới chức tại Bỉ quan tâm một cách đúng mực hơn với cảnh báo từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong 2 đối tượng đánh bom tự sát tại sân bay quốc tế Zaventem ở Brussels (Bỉ) đã từng bị Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất hồi tháng 6 năm ngoái, đây là thông tin vừa được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chia sẻ với báo giới.

Cụ thể, đối tượng Ibrahim El Bakraoui mang quốc tịch Bỉ đã từng bị bắt giữ ở tỉnh Gaziantep miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria.

Ông Tayyip Erdogan cho biết, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo về việc trục xuất tới Đại sứ quán Bỉ tại Ankara vào ngày 14/7/2015. Tuy nhiên, phía Bỉ đã "phớt lờ" cảnh báo của Thổ Nhĩ kỳ rằng, Ibrahim là một chiến binh nước ngoài và đã trả tự do cho hắn. Theo ông Tayyip Erdogan, vụ khủng bố xảy ra tại thủ đô Brussels cách đây 2 ngày đã cho thấy sự thất bại của giới chức Bỉ trong việc xác nhận những mối liên hệ của đối tượng tình nghi trên với hoạt động khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước