Hiểm họa rình rập từ các cơ sở thu mua phế liệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/01/2018 14:08 GMT+7

VTV.vn - Ẩn họa vẫn luôn rình rập từ những cơ sở thu mua phế liệu bởi ngoài sự hiểu biết hạn chế còn là ý thức chủ quan của người dân khi tiếp cận với các vật liệu nổ.

4h32 phút sáng 3/1, một tiếng nổ lớn phát ra tại điểm cất giữ phế liệu của ông Nguyễn Văn Tiến - xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh tạo thành một hố sâu 3m, đường kính hàng chục mét. Vụ nổ ở Bắc Ninh này đã san phẳng 6 ngôi nhà, làm hư hỏng hơn 100 ngôi nhà trong bán kính 500m, nhiều nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Dù chưa hết bàng hoàng vì vụ nổ khủng khiếp xảy ra sáng hôm qua nhưng những người làm nghề thu mua phế liệu ở Văn Môn cũng đã phải quay trở lại với công việc thường ngày. Tất cả các loại máy móc, phế liệu từ mọi nơi được tập kết về đây, công nhân chỉ biết phá dỡ để thu nhặt những gì có giá trị, họ nhiều khi cũng chẳng biết đó là thứ gì, có nguy hiểm hay không.

Theo quy định, ngoài giấy phép kinh doanh, các cơ sở thu mua phế liệu phải có cam kết bảo vệ môi trường và hệ thống phòng chống cháy nổ, địa điểm thu mua cũng phải cách xa khu dân cư. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở đều không đảm bảo điều kiện nói trên nhưng cũng không bị kiểm tra, xử lý.

Từng xảy ra một vụ nổ chết người khác tại chính cơ sở thu mua phế liệu ở Bắc Ninh Từng xảy ra một vụ nổ chết người khác tại chính cơ sở thu mua phế liệu ở Bắc Ninh

VTV.vn - Vụ nổ tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Quan Độ, tỉnh Bắc Ninh ngày 3/1 không phải trường hợp duy nhất bởi cách đây 10 năm cũng đã có một vụ nổ chết người tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước