Những giấc mơ bị tước bỏ trong vụ xả súng tại New Zealand

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/03/2019 20:49 GMT+7

VTV.vn - Mỗi người trong số các nạn nhân vụ xả súng tại New Zealand đều mang trong mình một giấc mơ nhưng tất cả đã tan vỡ dưới họng súng của kẻ tấn công.

Abdul Nazer và Ansi Alibava là cặp vợ chồng mới cưới đến từ Ấn Độ. Họ đã phải vay tiền tới New Zealand cho người vợ theo học bằng Thạc sĩ quản lý nông nghiệp, còn người chồng làm việc ở một siêu thị địa phương để giúp chi trả các hoá đơn. Tuy nhiên, cuộc sống bình thường đó đã thay đổi hoàn toàn vào ngày 15/3.

Anh Abdul Nazer - chồng nạn nhân chia sẻ: "Không ai nghĩ rằng một việc như thế lại có thể xảy ra ở đây. Vợ tôi, cố ấy đã nằm lại trên đường".

Chị Ansi chỉ mới 25 tuổi đã từng ấp ủ giấc mơ khi tốt nghiệp sẽ có thể kiếm được một công việc tốt để đỡ đần gia đình ở Ấn Độ. Tuy nhiên, giờ đây ước mơ ấy của chị đã trở thành dang dở.

Anh Renju George - bạn nạn nhân nói: "Khi mới tới New Zealand, họ đã từng ở nhà tôi, thế nhưng giờ đây cậu ấy không thể ở trong căn phòng đó nữa. Cậu ấy cứ khóc và cố tìm vợ suốt".

Bên cạnh nỗi mất mát người thân, anh Abdul còn gánh khoản vay hàng chục nghìn Dollar New Zealand mà vợ chồng anh vay đi học. Bạn bè sẽ hỗ trợ anh trả dần khoản vay này nhưng mất mát về con người khó có thể bù đắp nổi.

New Zealand - Một trong những quốc gia dễ sở hữu súng nhất thế giới New Zealand - Một trong những quốc gia dễ sở hữu súng nhất thế giới

VTV.vn - Việc bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu một khẩu súng khiến Luật kiểm soát súng ở New Zealand lại một lần nữa được chú ý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước