Mùa đông của người Hà Nội năm 1973

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/11/2018 10:26 GMT+7

VTV.vn - Khác với con người thời nay, người Hà Nội của năm 1973 có cách đón mùa đông yên bình đến lạ kì.

Tiết lập đông của Hà Nội bắt đầu bằng những tán cây chầm chậm vơi lá. Ở những công viên hay vườn hoa lớn như Bách Thảo, Chí Linh, Cột Cờ, khi từng xấp lá vàng rơi trên mặt cỏ, công việc của những lao công tần tảo cũng bắt đầu.

Mùa đông năm 1973 là khi hòa bình bắt đầu hiện lên trong sắc áo của người dân. Trong không khí yên ắng này, con người ta có thể cảm nhận sự nhộn nhịp của cuộc sống. Quanh bờ Hồ, dọc theo những con phố cổ, thấp thoáng bóng hình những người phụ nữ thong thả bước đi, hoặc dịu dàng ngồi đan áo. Hà Nội vẫn thường "tỏ tình" với mùa đông bằng chiếc áo len đan tay, ấm áp, thủy chung đến khôn tả.

Ở những thập niên 60, 70 của thế kỉ trước, người Hà Nội ít dùng từ "rét hại". Bởi lẽ, cái lạnh mùa đông đối với họ là "rét đậm" hoặc "rét ngọt". Sự bảng lảng ngọt và đậm ấy giăng đầy những con phố có các cửa hàng bán quần áo rét, từ áo bu-dông người lớn đến đồ len sợi dành cho trẻ em. Cái lạnh sắc của gió mùa Đông Bắc làm cho mọi người thêm xích lại gần nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước