Tình trạng bạo hành gia đình tại Afghanistan

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 11:15 GMT+7

VTV.vn - Một phụ nữ trẻ Afghanistan mới 23 tuổi bị chính người chồng của mình hành hung, thậm chí là cắt cả hai tai.

Đi làm dâu từ khi mới 13 tuổi, có lẽ chị Zarina chẳng thể ngờ, cái kết của cuộc hôn nhân của mình lại là ở trên giường bệnh viện.

Kết hôn với nhau đã 10 năm, nhưng chỉ vì ghen tuông mù quáng mà chồng chị đã nhẫn tâm trói vợ, hành hạ…. và rồi cắt cả đôi tai của chị. Tỉnh lại sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ, chị vẫn chưa hết kinh hoàng.

Chị Zarina nói: "Tôi luôn nghe lời anh ta, chưa bao giờ tôi từ chối hay cãi nửa câu. Anh ta hằn học khi biết tôi nói chuyện với người lạ khi về thăm cha mẹ. Tôi có làm gì sai đâu".

Bác sĩ Shafiq Shayeq, người đứng đầu bệnh viện tỉnh Balkh, cho biết: "Hãy thử tưởng tượng xem, cô ấy bị mất máu suốt từ 3h cho đến 9h30 mới được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Không những cơ thể bị tổn hại vì các vết thương mà tinh thần cũng bị sốc nặng".

Người chồng sau khi gây án đã bỏ trốn. Giới chức địa phương cho biết đã thành lập đội điều tra để truy bắt đối tượng.

Còn về phía chị Zarina, ước muốn duy nhất của chị lúc này là ly hôn với người chồng vũ phu sớm chừng nào tốt chừng ấy bởi chị không thể chịu nổi những trận đòn hung bạo. Tại một đất nước còn bị ảnh hưởng bởi xung đột với hủ tục trọng nam khinh nữ, những mảnh đời đau khổ như chị Zarina còn rất nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước