Băng siêu lừa chuyên thuê xế hộp, làm giả giấy tờ đem thế chấp

ĐSPL-Thứ bảy, ngày 20/02/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - TP.Hải Dương những ngày giáp Tết Bính Thân, bầu trời xám xịt. Con phố Trần Hưng Đạo tấp nập hằng ngày bỗng nhiên vắng bóng người.

Sự nham hiểm sau những vai diễn

Chúng chia thành nhiều mũi nhỏ, lang thang, qua nhiều tiệm cầm đồ lớn nhỏ trên địa bàn. Tỏ ra khá lì lợm và chuyên nghiệp, ở mỗi nơi chúng qua, các đối tượng không ngại xuất đầu lộ diện, thường vờ ghé tiệm tham khảo lãi suất, đồng thời trông mặt để bắt hình dong, “nắn gân” chủ để chuẩn bị tung chiêu. Gặp các chủ tiệm cầm đồ dày dạn kinh nghiệm trong nghề, chúng thường à ơi qua loa rồi tìm cớ thoái thác, rời đi. Còn gặp những cửa hàng non nớt, lập tức các đối tượng liên lạc với nhau, tập trung bủa vây, đưa “con mồi” vào bẫy.

Để đưa được chủ tiệm cầm đồ vào bẫy giăng sẵn, băng lừa đảo này sử dụng một “chim mồi” là người bản địa. Người này có nhiệm vụ giống như cầu nối, tác nhân để các phi vụ giao dịch giữa chủ tiệm cầm đồ và những kẻ trong đường dây diễn ra. Mắt xích bản địa thường là người am hiểu thị trường cầm đồ ngầm trên địa bàn, đặc biệt hiểu rõ chân tơ kẽ tóc từng chủ tiệm các đối tượng chuẩn bị tấn công.

Bước đầu, mắt xích người bản địa sẽ đứng ra môi giới cho chủ cửa hàng cầm đồ một người đang có nhu cầu cầm cố chiếc xe bạc tỉ (xe mang giấy tờ thật) lấy số tiền chỉ vài trăm triệu đồng trong buổi sáng. Và ngay buổi chiều, người đó sẽ đến nhổ xe. Thực chất, chủ hiệu không thể ngờ rằng, người cầm cố này và mắt xích người bản địa chính là 2 “diễn viên” trong vở kịch.

Mọi việc diễn ra trót lọt và quá dễ dàng, chủ cửa tiệm không ngại ngùng cắt một phần nhỏ số tiền lãi chia cho người môi giới, cùng lời cảm ơn nhiệt thành. Khi lòng tin ngày càng lớn hơn, mắt xích người bản địa tiếp tục nhấn thêm một bước nữa. “Diễn viên” kiêm lừa đảo sẽ chọn thời điểm thích hợp nhất, đưa một vị khách có nhu cầu bán chiếc xe ô tô sang đến gặp chủ hiệu cầm đồ. Ngay khi chủ tiệm cầm đồ đồng ý mua, mắt xích người bản địa dẫn đến một vị khách lạ khác đang có nhu cầu cần mua xe và trả giá cao ngất ngưởng.

Kiếm được số tiền khủng từ các cuộc giao dịch chóng vánh, chủ các tiệm cầm đồ bắt đầu mất cảnh giác với vị “diễn viên” người bản địa kia. Họ đâu ngờ, tất cả các cuộc giao dịch thu lại siêu lợi nhuận này, chỉ là một vở kịch được dựng sẵn. Và, một cuộc lừa đảo với mức thiệt hại lớn đang chờ đón họ.

Băng siêu lừa chuyên thuê xế hộp, làm giả giấy tờ đem thế chấp - Ảnh 1
Chiếc “siêu xế hộp ma” của băng lừa đảo đưa xuống Hải Dương.

Ông em tử tế và chiếc Lexus giả bạc tỉ

Sau hàng tháng trời âm thầm theo dấu, chúng tôi phát hiện, thời điểm giáp Tết, băng lừa đảo này đổ bộ về địa bàn TP.Hải Dương, trên nhiều xế hộp có dấu hiệu bất thường. “Con mồi” đầu tiên của chúng là vợ chồng anh N.T.T. và chị L.Q.N. (ngõ 1, đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Ngọc Châu), chủ một hiệu cầm đồ.

Giữa trưa, cặp vợ chồng này nhận được cuộc điện thoại của một người quen xã giao có tên Hiền Anh, với nội dung trao đổi: “Chị có mua ô tô không?”. Bất ngờ trước cú điện thoại bất thường, cặp vợ chồng chị N. thắc mắc thì được Hiền Anh trả lời: “Của thằng bạn em. Giờ em hết tiền không lấy được. Chị cứ xem xe cẩn thận không lại bảo tại em giới thiệu”. Do có quen biết qua loa với Hiền Anh tại Hải Dương nên cặp vợ chồng này hơi thiếu cảnh giác. Họ đơn giản nghĩ xe của người quen giới thiệu, nên việc mua bán là tin tưởng.

Ngay sau đó, Hiền Anh tiếp tục gọi điện và cho số điện thoại của một người tên Linh (SĐT: 0938.043.xxx, địa chỉ: Số nhà 95, phố Phạm Hồng Thái, TP.Hải Dương). Qua tìm hiểu, được biết, số thuê bao này thuộc về Ngô Tuấn Linh. Linh sau đó bốc máy gọi điện cho cặp vợ chồng N.T.T. để hỏi địa chỉ. Sau đó Linh lên ô tô đến nhà vợ chồng N.T.T. cùng một người khác tên N.Q.V., cũng là người Hải Dương, đang làm việc cho một nhà mạng lớn trên địa bàn. Lúc đó, V. đang dùng một số thuê bao khá đẹp 0973.632.xxx. Tại đây, hai bên thỏa thuận việc mua bán xe Accord. Trong cuộc mua bán chớp nhoáng, vợ chồng anh T. có đặt vấn đề ra công chứng giấy tờ xe, tuy nhiên, V. bảo: “Em ghi giấy bán xe trong vòng một tháng em đến lấy”.

Được khoảng 10 ngày, V. gọi điện cho vợ chồng anh T. đến chuộc xe Accord. Hôm đó, đi cùng V. còn có một người tên Nguyễn Trọng Nghĩa (phường Tam Giang, TP.Hải Dương). Nghĩa được V. giới thiệu là khách mua xe. Vợ chồng anh T. nghĩ V. không có tiền lấy xe, nên bán xe cho Nghĩa để đỡ phải chịu lỗ vốn. Và hai bên có trao đổi việc mua bán xe tại nhà anh T.. Trong thời gian hai đối tượng mua bán và trao đổi, Nghĩa tỏ ra sốt sắng, liên mồm giục V. ký nhanh vì người nhà đã xem giờ và lấy xe. Cuộc mua bán diễn ra chớp nhoáng, khiến vợ chồng anh N.T.T. không một chút mảy may nghi ngờ.

Không lâu sau, trong lúc đang ngồi tính chốt sổ sách cuối năm, vợ chồng anh T. tiếp tục nhận được điện thoại từ phía V. hỏi: “Chị có mua xe không?”. Tưởng ngon ăn, vợ chồng N.T.T. hỏi xe loại gì thì được V. cho biết: “Xe Lexus BKS: 30A - 33048 đầy đủ giấy tờ do anh Đỗ Văn Toán đứng tên và đăng ký; giấy chứng nhận kiểm định; CMND; hộ khẩu”. Tin và nghĩ V. là người tử tế, vợ chồng N.T.T. đồng ý xem xe, thỏa thuận mua đứt với giá 850.000.000đ (tám trăm năm mươi triệu đồng), không chút mảy may suy nghĩ.

Cầm số tiền ngót tỉ đồng, V. và Toán hẹn 10 ngày sau sẽ quay lại ký giấy tờ sang tên. Vui mừng vì mua được xe xịn với giá quá hời, suốt 10 ngày trời, vợ chồng anh N.T.T. không giấu nổi vui mừng. Thế nhưng, 10 ngày trôi qua không thấy những vị khách tử tế quay lại, vợ chồng anh T. bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Bốc máy gọi điện cho chủ xe Toán, thì được biết anh trả lời là đang đi công tác. Gọi điện cho V. thì không liên lạc được.

Thời gian cứ trôi qua, cả 2 vợ chồng T. sống trong mòn mỏi chờ đợi. Liên lạc qua điện thoại lúc được lúc không. Chủ xe và anh bạn tử tế hẹn hết ngày này sang ngày khác. Nghi có chuyện chẳng lành với chiếc siêu xế hộp giá hời, vợ chồng anh T. nhờ người quen làm trong ngành giao thông xem hộ bộ giấy tờ chiếc xe Lexus thì được biết, biển số và các loại giấy tờ trên đều giả từ con dấu đến chữ ký. Hoảng hốt gọi điện cho anh bạn tử tế tên V. thì không liên lạc được. Sau đó, vợ chồng N.T.T. tìm gặp được Nghĩa để hỏi về tung tích V., thế nhưng chính Nghĩa lại cho hay: “V. cũng đang lừa em”.

Tin theo lời Nghĩa, vợ chồng anh N.T.T. miệt mài tìm V. để lấy lại số tiền đã bị lừa. Thế nhưng, khi tìm được V., bất ngờ Nghĩa lại tỏ mặt đàn anh bảo sẽ đứng ra đàm phán 2 bên để thuận tiện, rồi tự đứng ra viết giấy vay tiền để bảo lãnh V. mang con xe Lexus đi cắm để lấy tiền trả. Lúc đó vợ chồng anh N.T.T. mới nhận ra, Nghĩa cũng là một mắt xích trong băng siêu lừa này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước