Hà Nội dưới 10 độ C, người vô gia cư lo ốm đau, bệnh tật

Lê Thạch, icon
12:06 ngày 10/01/2018

VTV.vn - Hà Nội đang trải qua đợt lạnh nhất kể từ đầu đông. Không ít người vô gia cư lại đang chật vật chống chọi với giá rét…

Nhiệt độ tại Hà Nội những ngày này có lúc xuống dưới 10oC. Giữ gìn sức khỏe trong thời điểm này với người bình thường đã là khó khăn. Với những người vô gia cư phải ngủ ngoài đường trong đêm lạnh cắt da cắt thịt, làm thế nào để giữ sức khỏe là vấn đề vô cùng cực nhọc.

Dạo một vòng qua các tuyến phố của Hà Nội đêm 9/1, không khó bắt gặp hình ảnh những người vô gia cư trơ trọi trên các bậc thềm, dưới gầm cầu… Vì nhiều lý do, họ không có nơi tá túc giữa đêm đông Hà Nội.

Hà Nội dưới 10 độ C, người vô gia cư lo ốm đau, bệnh tật - Ảnh 1.

Già, trẻ dựa vào nhau để xua đi cái lạnh

Mỗi nhóm người đều có một vài tấm chăn, nhưng bà D., quê Nam Định cho biết: "Một chiếc chăn đắp không đủ để giữ ấm khi nằm ngủ ngoài đường. Có bao nhiêu quần áo chúng tôi lấy ra mặc hết xong đắp chăn mà vẫn còn run vì rét". Bà D. cũng cho biết để bớt lạnh hơn, những người vô gia cư có quen biết hẹn nhau về ngủ cùng một chỗ. Đông người ngủ cạnh nhau thì cũng có cảm giác ấm hơn.

Hà Nội dưới 10 độ C, người vô gia cư lo ốm đau, bệnh tật - Ảnh 2.

Đứa trẻ cũng phải theo mẹ ngủ ngoài trời...

Ở một góc phố khác, chị H., quê Thanh Hóa, làm nghề nhặt ve chai, đang cố bao bọc cho cô con gái nhỏ. Không muốn tâm sự về hoàn cảnh riêng, chị cho biết cực chẳng đã mới phải chịu cảnh này. "Mình chịu rét khổ đến mấy cũng không dám kêu. Nhưng để con ngủ ngoài đường thế này xót xa lắm mà không biết làm thế nào!".

Trẻ nhỏ như con chị H. và những người cao tuổi sống lang bạt ngoài đường không hiếm. Trong khi giá rét có thể đánh gục những cơ thể nhỏ bé hay già nua bất cứ lúc nào. Tâm sự với phóng viên, nhiều người vô gia cư cho biết những ngày này, họ không sợ đói bằng sợ rét. Bởi rét thế này ốm đau là chuyện thường ngày. Chưa kể nhiều người có bệnh mãn tính, gặp thời tiết lạnh thì tái phát. Và thế là có đồng nào trong túi lại phải bỏ ra mua thuốc. Hết tiền thì đành chịu. Còn lại chẳng ai dám nghĩ đến chuyện đi bệnh viện dù bệnh tật thế nào.

Hà Nội dưới 10 độ C, người vô gia cư lo ốm đau, bệnh tật - Ảnh 3.

Những người già nằm co ro trong giá rét

Thi thoảng vào ban đêm, cũng có các nhóm bạn trẻ đi dọc những con phố của Hà Nội tìm những người vô gia cư để hỗ trợ. Tuy nhiên, khó có thể hỗ trợ được cho tất cả những người vô gia cư và đôi khi, chỉ có các suất ăn, chăn ấm thôi chưa đủ. Trên phố Tràng Thi, một bà cụ thấy bóng dáng của những người này đi qua liền cất tiếng: "Cho bà xin ít thuốc ho và dầu gió, lạnh quá bà bị cảm mất rồi".

Hà Nội dưới 10 độ C, người vô gia cư lo ốm đau, bệnh tật - Ảnh 4.

Cầu thang bộ thành nơi tránh gió

Đợt rét đậm rét hại này được dự báo còn kéo dài 5 - 6 ngày nữa. Thời tiết lạnh làm mạch máu bị thu hẹp, lưu lượng máu cùng oxy đến tim bị giảm do đó gây nguy hiểm đến tính mạng. Cái lạnh tê tái còn mang theo nhiều bệnh như cảm cúm, tê cóng, tim mạch… Không biết với thời tiết khắc nghiệt như thế này, những người vô gia cư có thể chống chọi đến bao giờ?...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục