Dịch tả tại Yemen diễn biến phức tạp

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/05/2017 07:22 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 29/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mặc dù số ca mắc tả mới tại Yemen giảm đáng kể nhưng số người tử vong do căn bệnh này đã tăng lên ít nhất 471 người.

Số liệu mới nhất của WHO cho thấy số ca mắc mới trung bình hàng ngày trong tuần từ ngày 21-27/5 đã ở mức 2.529 trường hợp, giảm so với hơn 3.000 ca của tuần trước đó. Yemen hiện ghi nhận có tổng số 51.832 ca mắc bệnh tả.

Dịch tả đã bắt đầu bùng phát tại Yemen từ tháng 10/2016. Sau đó, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn song vẫn chưa triệt để, dẫn đến một đợt bùng phát mới từ tháng 4 năm nay.

Trong khi đó, Quỹ Save the Children (Bảo vệ trẻ em) đánh giá dịch tả tại Yemen đang ngày trầm trọng hơn giữa lúc hệ thống y tế, các điều kiện vệ sinh và hạ tầng dân sinh ở nước này đã bị hủy hoại do chiến tranh. Save the Children cảnh báo, với mức độ lây lan như hiện nay, Yemen sẽ có hơn 65.000 ca mắc bệnh tả vào cuối tháng 6/2017, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính khẩn cấp để giúp Yemen giải quyết dịch bệnh.

Bệnh tả là bệnh do vi khuẩn lây lan nhanh qua nguồn nước hay thực phẩm bị ô nhiễm, là nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy nặng và mất nước. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh tả có thể gây tử vong trong vài giờ.

Yemen rơi vào cuộc khủng hoảng an ninh và chính trị nghiêm trọng kể từ tháng 3/2015 với các cuộc xung đột đẫm máu triền miên giữa quân chính phủ và lực lượng Houthi cùng các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Chiến tranh và xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại Yemen đã khiến hơn 8.000 người thiệt mạng và khoảng 40.000 người bị thương, với 19 triệu trong tổng số 28 triệu dân đang cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Liên hợp quốc cảnh báo 2/3 số dân của nước này đang bên bờ vực của một nạn đói nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước