Đoàn quân nhạc Nga - Những người không trở về sau vụ rơi máy bay

Nhật Linh (Phóng viên thường trú tại Nga)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:32 GMT+7

VTV.vn - 64 nghệ sĩ đã không thể trở về. Đó là 1/3 quân số đoàn ca múa nhạc quân đội mang tên Alexandrov.

Chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga rơi xuống Biển Đen cách đây 2 ngày đã khiến nước Nga mất đi 92 công dân ưu tú. Trong số này có 64 nghệ sĩ xuất sắc của Đoàn ca múa nhạc quân đội Liên bang Nga mang tên Alexandrov. Sự ra đi của họ là nỗi đau đối với những người yêu nghệ thuật Nga, là tổn thất không thể bù đắp đối với nền văn hoá Nga và thế giới.

Đoàn ca múa nhạc quân đội Nga mang tên người nhạc sĩ - tác giả Quốc ca Liên Xô và sau này cũng là Quốc ca Liên bang Nga Alexander Alexandrov, là đoàn nghệ thuật hàn lâm nổi tiếng có bề dày 88 năm lịch sử. Với âm nhạc và vũ điệu đỉnh cao của văn hoá Nga, đoàn từng lưu diễn ở hơn 70 quốc gia với 7.000 buổi công diễn tại các phòng hoà nhạc danh tiếng nhất thế giới.

64 nghệ sỹ - chiến sỹ đã vĩnh viễn ra đi khi họ đang trên đường tới vùng đất nóng Syria để mang đến cho đồng đội Nga chương trình mừng năm mới. 64 tài năng, có người nhạc trưởng lâu năm, có những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ công huân, có cả vũ công ba lê chỉ mới 19 tuổi.

Những ngày này, toà nhà của Đoàn ca múa nhạc Alexandrov phủ đầy hoa và nến. Cả nước Nga rơi nước mắt vì "Cuộc chiến tranh thần thánh", vì "Lời từ biệt người con gái Slavo". Để có lại một đoàn quân nhạc như hôm qua, nước Nga sẽ mất nhiều năm, thậm chí là cả thập kỷ.

64 nghệ sĩ đã không thể trở về. Đó là 1/3 quân số đoàn ca múa nhạc quân đội mang tên Alexandrov. Mất mát này là quá lớn đối với những người ở lại nhưng tất cả đều tin, Đoàn ca múa nhạc Alexandrov sẽ tiếp tục sống và vẫn là một biểu tượng của nước Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước