Cha của bé gái người Việt bị sát hại sợ hãi khi trở lại Nhật Bản

A (Theo NHK)-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 09:59 GMT+7

(Ảnh: NHK)

VTV.vn - Anh Lê Anh Hào – bố của bé gái bị sát hại Lê Thị Nhật Linh – sẽ trở lại Nhật để phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát. Anh nói anh sợ hãi phải trở lại.

Anh Lê Anh Hào đã trở về Việt Nam để lo chôn cất cho con gái, vì thế, anh nghe tin nghi phạm sát hại con gái bị bắt qua truyền thông. Ngày hôm qua (14/4), anh đã trả lời phóng viên NHK rằng đây là tin tốt, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin này nhưng bình thản thì chưa vì người đàn ông bị bắt chưa được chứng minh là hung thủ.

Anh Hào cũng nói rằng nghi phạm Yasumasa Shibuya vốn được biết đến như một tình nguyện viên chuyên giám sát các bé học sinh đến trường và anh hỏi làm cách nào mà cộng đồng có thể bảo vệ được con gái của anh? Anh Lê Anh Hào gọi tình huống này là đáng sợ và không thể tưởng tượng được.

Cũng  trong những chia sẻ, bố của bé Nhật Linh nói nỗi đau mất con gái với anh là nỗi đau quá lớn. Anh đã lặp đi lặp lại rằng điều anh muốn duy nhất là con gái bé nhỏ của anh sống lại.

Anh Hào nói với các phóng viên rằng anh sẽ trở lại Nhật vào ngày Chủ nhật để nói chuyện với cảnh sát. Anh nói anh sợ hãi về việc trở lại này nhưng anh phải làm như vậy.

Lạnh người với cách hành xử của nghi phạm sát hại bé gái 9 tuổi người Việt Lạnh người với cách hành xử của nghi phạm sát hại bé gái 9 tuổi người Việt

VTV.vn - Sau khi thông tin về nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh được công bố, những người dân địa phương đều bàng hoàng. Họ nói họ cảm thấy ớn lạnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước