Câu chuyện từ vùng dịch

Cựu đại sứ Pháp nhiễm COVID-19: "Phác đồ điều trị của Việt Nam rất chuyên nghiệp"

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 21:37 GMT+7

VTV.vn - Sau 17 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier đã chính thức được ra viện vào hôm nay (10/4).

Trong số những bệnh nhân được tuyên bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vào hôm nay (10/4), có một bệnh nhân đặc biệt. Đó chính là cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean-Noel Poirier.

Ông Jean-Noel Poirier yêu Hà Nội nhiều tới mức trong suốt 8 năm công tác và sinh sống ở thủ đô, ông đã đi tới tất cả các ngõ ngách, khám phá và cảm nhận văn hóa ở nơi đây, để rồi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong bộ phim Hà Nội của tôi. Bộ phim đã được công chiếu vào ngày 10/10/2017. Hà Nội trong con mắt ông là cuộc sống sôi động nơi vỉa hè, lối kiến trúc độc đáo, những món ăn hè phố, đó là những hình ảnh theo ông chỉ có ở Hà Nội.

Từ Pháp trở lại Việt Nam vào ngày 12/3, ông Jean-Noel Poirier không có dấu hiệu nhiễm COVID-19 cho tới khi có kết quả xét nghiệm dương tính vào khoảng hơn 10 ngày sau đó. Ông Jean-Noel Poirier đã ngay lập tức được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

"Vào ngày 24/3, có người tới nhà báo cho tôi biết rằng tôi có kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Tôi đã được đưa tới khu cách ly của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong đêm đó", ông kể lại.

"Trong này tôi thường dậy lúc 6 -7 giờ, đây thời điểm đầu tiên trong ngày của các bệnh nhân được khám và xét nghiệm, thường có điều dưỡng tới đo nhiệt độ, lấy máu và đưa chúng tôi đi chụp khám phổi. Phải nói là cách tổ chức, phác đồ điều trị của Việt Nam rất chuyên nghiệp. Các bệnh nhân tại đây được chia thành các tầng khác nhau, phụ thuộc vào tình trạng của từng bệnh nhân. Tôi cũng có trao đổi với các bác sĩ chuyên gia tại Pháp, làm việc tại đại sứ quán Pháp ở Việt Nam, họ cũng đáng giá cao phác đồ điều trị của Việt Nam đang áp dụng, rất khoa học".

"Đồ ăn trong này rất ngon, chúng tôi có lựa chọn món Âu hoặc Việt nhưng tôi luôn thích ăn đồ ăn Việt Nam. Đồ ăn đa dạng với rau, thịt, cá… cung cấp đủ chất. Tôi thực sự biết ơn các y bác sĩ, nhân viên phục vụ đã chăm sóc tôi tận tình trong những ngày này", ông Jean-Noel Poirier cho biết.

Tại phòng 541 ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cựu đại sứ đã sống cùng với 4 bệnh nhân người Việt Nam khác trong 17 ngày. Tuy đã có thời gian dài sống ở Việt Nam nhưng đây là trải nghiệm có một không hai đối với ông. Chính trải nghiệm này đã làm ông nhận ra thêm những điều khiến ông yêu Việt Nam.

"Tôi luôn ở lại Việt Nam để đón Tết vì tôi thích sự tĩnh lặng của Hà Nội trong những ngày đó. Khi thấy Hà Nội vắng lặng trong những hoàn cảnh đặc biệt như thế này, tôi rất mong được ra viện sớm để có thể ngắm nhìn thành phố tôi yêu", ông Jean-Noel Poirier nói.

Sau 3 lần có kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2, ông Jean-Noel Poirier đã được xuất viện. Ông sẽ về nhà và tự cách ly 14 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước