Dư luận bàng hoàng vụ bà nội khai nhận sát hại bé gái 20 ngày tuổi

PV-Thứ tư, ngày 29/11/2017 11:44 GMT+7

Căn nhà - nơi bà Xuân thực hiện hành vi sát hại cháu bé rồi tìm cách dựng hiện trường giả. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - "Không còn từ nào để tả về sự độc ác chính tay giết hại cháu ruột" - đây là một trong số rất nhiều bình luận về nghi phạm sát hại cháu ruột 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, lực lượng cảnh sát của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn là bà Phạm Thị Xuân - bà nội cháu bé, 66 tuổi, trú tại Thái Bình.

Bà Xuân khai nhận, nguyên nhân khiến bà sát hại cháu nội là do nghe lời thầy bói. Thi thể của cháu bé sau đó đã được một người nhặt rác tình cờ phát hiện.

Sau khi thông tin vụ việc được đăng tải trên các trang báo và mạng xã hội, dư luận không khỏi bàng hoàng trước sự tàn nhẫn của bà Xuân với cháu nội mới sinh của mình. Trên các fanpage của VTV, cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ và đề nghị mức án nặng đối với bà Xuân. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao nghi phạm lại có thể tin lời thầy bói mà gây ra tội ác phi nhân tính đến vậy.

Anh Nguyễn Ngạn nhấn mạnh: "Không còn từ nào để tả về sự độc ác chính tay giết hại cháu ruột".

Độc giả P.Anh bình luận: "Giết xong cháu. Chợt nhận ra mình cũng sống được với pháp luật và lương tâm của chính bản thân. Mê muội, cuồng tín, ham sống".

Chị N.T.Hội đặt câu hỏi: "Thế này là thế nào? Chẳng nhẽ bà nội giết cháu hay sao. Tội nghiệp cháu bé quá".


Dư luận bàng hoàng vụ bà nội khai nhận sát hại bé gái 20 ngày tuổi - Ảnh 1.

Dư luận bàng hoàng vụ bà nội khai nhận sát hại bé gái 20 ngày tuổi - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, dư luận cũng cho rằng người thầy bói cũng phải bị truy tố vì lời "phán" không thể chấp nhận được về mạng sống của một đứa trẻ. 

Chị Đ.T.Tĩnh bình luận: "Bắt luôn thầy bói. Đó là nguyên nhân chính".

Anh N.Tuấn cho biết: "Theo tôi bà thầy bói kia nên bị truy tố để chịu 1 mức án trước pháp luật".

Độc giả N.Mai cũng đồng quan điểm: "Phải bắt cả thầy kia ngồi bóc lịch vài năm để lần sau khỏi bói vớ vẩn nữa".

Dư luận bàng hoàng vụ bà nội khai nhận sát hại bé gái 20 ngày tuổi - Ảnh 3.

Dư luận bàng hoàng vụ bà nội khai nhận sát hại bé gái 20 ngày tuổi - Ảnh 4.

Anh T.N.Việt đề nghị: "Mong các anh công an bắt luôn người xem bói. Chỉ vì lời nói mà giết đi sinh linh bé nhỏ. Không thì có lần đầu rồi sẽ có lần sau".

Từ vụ việc này, không ít người cũng khuyên bạn bè và người thân không nên mê tín dẫn đến hậu quả xấu.

Vào khoảng 19h ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn xảy ra sự việc có 2 đối tượng đi xe máy xông vào nhà và cướp đi bé gái là con anh Thuận mới hơn 20 ngày tuổi tên là Lê Minh Anh và tẩu thoát.

Tại địa điểm xảy ra sự việc, mẹ anh Thuận là bà Phạm Thị Xuân đang bế cháu bé. Mẹ cháu bé là chị Phạm Thị Thanh Huyền đang nấu cơm dưới bếp, còn anh Lê Hữu Thuận đang trên đường đón con trai lớn đi học thêm. Tại hiện trường khi xảy ra sự việc, bà nội cháu bé bị ngã ngoài cổng, bất tỉnh, được người nhà phát hiện sau đó và đưa vào bệnh viện.

Đến 10h30 ngày 27/11, lực lượng Công an phát hiện thi thể một bé gái tại khu vực bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn - cách nhà cháu bé khoảng 10 km, nghi là cháu Lê Minh Anh.

Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, giám định ADN để xác định danh tính cháu bé và điều tra vụ án. Tối 27/11, vợ chồng anh Lê Hữu Thuận được mời đến để tiến hành nhận dạng và đã xác nhận thi thể bé gái trên chính là cháu Lê Minh Anh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước