Hà Nội cứ mưa là ngập: Vì đâu nên nỗi?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/08/2018 19:48 GMT+7

VTV.vn - Chỉ một cơn mưa lớn đã khiến nhiều khu vực của Thủ đô rơi vào tình trạng ngập lụt trầm trọng và điệp khúc "Hà Nội cứ mưa là ngập" khiến người dân ngán ngẩm.

Chắc hẳn nhiều người không còn xa lạ với bài hát Lụt từ ngã tư đường phố được biểu diễn trong chương trình Táo quân năm 2009 với giai điệu từ bài hát gốc là Từ một ngã tư đường phố. Phần lời của bài hát được biến tấu với nội dung hóm hỉnh như "nhà nhà bắt cá từ nơi ngã tư đường" hay "ở giữa thủ đô xa hoa tráng lệ đàn cá tung tăng bơi trên vỉa hè".

Bài hát nổi tiếng phản ánh một thực tế khá buồn ở Thủ đô hiện nay - cứ mưa là ngập. Mặc dù đã ra đời được 10 năm, bài hát này vẫn mang tính thời sự, vẫn không hề cũ bởi cho đến giờ, Hà Nội vẫn "cứ mưa là ngập".

Tháng 6/2016, sau trận mưa kéo dài, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, bị cô lập giữa mênh mông biển nước. Cách đó không xa, tuyến đường Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng cũng ngập sâu trong nước khiến dịch vụ xe kéo ăn nên làm ra với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chuyến.

Ngày 13/6/2017, chỉ sau trận mưa kéo dài hơn 1 tiếng, khắp các khu vực Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hoàng Cầu, Tân Mai, Kim Liên, Tây Mỗ, nước ngập trên các tuyến đường. Mỗi khi có ô tô chạy qua, xe máy lại khổ sở vì bị từng đợt sóng lớn đánh vào.

Tháng 7/2018, người dân Quốc Oai, Chương Mỹ, Hà Nội đã được "tắm biển" giữa đường quốc lộ. Trong hơn 10 ngày, phương tiện đi lại của người dân chủ yếu là thuyền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước