Hạnh phúc của người thương binh nặng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 19:50 GMT+7

VTV.vn - Để có ngày hôm nay, với người thương binh nặng Đinh Hữu Du không chỉ là những nỗ lực của bản thân mà còn sự đồng cam cộng khổ của người vợ luôn gắn bó, cùng ông vượt khó.

Những ngày tháng 7 này là thời khắc tri ân thế hệ cha anh đã ngã xuống cho hòa bình dân tộc. Hàng chục nghìn thương binh nặng từng cống hiến công sức và máu xương cho sự nghiệp giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Khi trở về đời thường, họ luôn tâm niệm sâu sắc lời dạy của Bác Hồ "thương binh tàn mà không phế". Rất nhiều gia đình thương binh nặng đã trở thành những điển hình vươn lên của địa phương.

Người thôn Đông Trà nhiều năm qua đã quen với hình ảnh ông Du ở đâu là bà Hợi ở đó. Ông bị thương ở đầu, nhiều năm qua, việc nặng trong nhà chủ yếu một tay bà. Nhưng lúc khỏe, ông lại giành hết việc của vợ. Là thương binh nặng, ông luôn được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để tăng thu nhập nhưng ông Du không hề ỉ lại mà luôn nỗ lực khẳng định mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước