Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội

Khánh Nguyễn - Thùy An-Thứ năm, ngày 30/11/2017 12:37 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội cuối tháng 11 tràn ngập hương sắc hoa sữa trên nhiều tuyến phố. Với nhiều người, hoa sữa vừa đẹp, vừa có mùi thơm đặc trưng…

Hoa sữa lâu nay là một trong những đặc trưng của Hà Nội vào Thu. Khi gió heo may về cũng là lúc hoa sữa tỏa hương sắc khắp phố phường Thủ đô. Những bông hoa sữa nhỏ màu trắng kết thành chùm vươn mình đón ánh nắng dịu nhẹ của trời thu, khi gặp cơn gió thoảng qua bay bay trong không gian rồi nhè nhẹ chạm mặt đất.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 1.

Hoa sữa những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12 đến mùa nở rộ.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 2.

Hàng cây hoa sữa được trồng thẳng tắp hai bên vỉa hè phố Đào Tấn.

Nếu như trước đây, "những đêm hoa sữa thơm nồng" gắn với hai địa chỉ quen thuộc là phố Quang Trung, đường Nguyễn Du trong bài hát Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thì giờ đây, nhiều phố phường ở Thủ đô đều đậm mùi hoa sữa.

Đặc biệt vào những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12, khi hoa sữa đương thì nở rộ, đậm hương, trên các con phố như Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Duy Tân, Lê Đức Thọ, Quán Thánh, Lò Đúc... tràn ngập hương sắc của hoa sữa.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 3.

Hoa sữa nở trắng trên các ngọn cây.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 4.

Người tham gia giao thông di chuyển qua nhiều tuyến phố trên Hà Nội đều cảm nhận rõ mùi hoa sữa ngào ngạt trong những ngày này.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 5.

Không chỉ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du như cách đây nhiều năm, giờ đây rất nhiều tuyến phố ở Hà Nội được trồng cây hoa sữa.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 6.

. Thân cây thẳng, tròn, gốc có thể có khía nâu, vỏ nứt nẻ dọc mùn, nhựa màu trắng đục, thịt vỏ màu trắng.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 7.

Hoa sữa có lá đơn nguyên mọc chụm đầu cành từ 3-10 lá.

Hoa sữa nồng nàn đang ám ảnh người dân Hà Nội? 

Với nhiều người hoa sữa thật đẹp, thật thơm. Nhưng với không ít người, sự đậm đà và nồng nàn của nó cũng gây không ít khó chịu. 

Nguyễn Thị Tuyết – Đại học Ngoại thương cho biết: "Nếu chỉ là một cây hoa sữa, đứng xa xa thì mùi sẽ thoang thoảng thơm nhưng nếu cả một dãy phố mà mình đứng ngay dưới thì đúng là đau đầu". 

Chú Lê Việt Hùng, một công dân Thủ đô lâu năm thì cho hay, ông thấy hoa sữa được trồng nhiều quá và vì nhiều nên mùi không còn "thoang thoảng" như khi xưa. Mùi quá đậm khiến nhiều người khó chịu. 

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 8.

Cây hoa sữa được cho là phát triển nhanh, ít sâu bệnh, cho bóng mát quanh năm

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 9.

Hoa sữa có bông nhỏ, màu trắng đến vàng nhạt,

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 10.

Hoa sữa có mùi thơm như hoa Dạ lý hương.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 11.

Tuy nhiên, hoa sữa có mùi thơm nếu trồng với mật độ vừa phải và nồng nặc khi trồng với mật độ cao.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 12.

Với người Hà Nội, hương sắc hoa sữa gắn liền với nhiều kỷ niệm nhưng cũng nhiều người cảm thấy bị "ám ảnh" với mùi hoa sữa nồng gây khó chịu do được trồng với mật độ quá dày như hiện tại.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội - Ảnh 13.

Sau những cơn gió mùa Thu thoảng qua, những bông hoa sữa rơi rụng trên vỉa hè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước