Đó là câu chuyện của 100 Hạt giống đỏ, những thiếu nhi 9-16 tuổi của gần 60 năm trước, đã được Bác Hồ gửi sang học tập tại Trường Thiếu nhi Việt Nam Internat Matxcova. Những lời dạy của Bác đã luôn dẫn dắt họ trên con đường trưởng thành, cống hiến và dựng xây đất nước. Những kỷ niệm với Bác đã theo họ suốt cả cuộc đời.
Một buổi sáng tháng Năm, trong dòng người nối nhau vào lăng viếng Bác, có một đoàn người mà mái tóc đều đã điểm bạc. Họ là những cựu học sinh của Trường Thiếu nhi Việt Nam Internat Matxcơva. 100 thiếu nhi Việt Nam - "100 Hạt giống đỏ", được Bác Hồ gửi sang Liên Xô năm 1954.
Trước đó, Bác Hồ đã đặt vấn đề với Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô về việc đào tạo cán bộ tương lai cho Việt Nam. 100 thiếu nhi, từ 9 đến 14 tuổi, vâng lời Bác, đã học tập, rèn luyện với tinh thần cao nhất, vượt qua khó khăn xa nhà, xa Tổ quốc để trở thành những thanh niên “học được nhiều điều, làm được nhiều việc”, cống hiến cho đất nước.
Bà Trịnh Tô Hợp, cựu học sinh trường Thiếu nhi Việt Nam tại Matxcơva 1954 kể: “Bác hỏi tôi thích làm gì? Tôi trả lời: Làm phi công, vì hồi đó còn bé lắm. Bác cười. Mà không ngờ sau này tôi trở thành sĩ quan quân đội, chế tạo vũ khí. Tôi luôn cố gắng hết sức đóng góp công sức của mình cho nhân dân, cho đất nước như Bác đã hằng mong muốn và dạy dỗ”.
Ngôi nhà số nhà 28, phố Kachalov, Matxcơva, đã trở thành ngôi nhà chung đầy kỷ niệm, nơi đã lưu dấu chân Bác Hồ nhiều lần tới thăm, ân cần dặn dò các Hạt giống đỏ học tập để dựng xây đất nước.
Và hôm nay, họ cùng gặp mặt để vào thăm Bác, không còn được đầy đủ 100 người để được đến bên Bác như ngày nào, nhưng ai cũng có những điều để báo công với Bác, thưa với Bác.
Ông Vương Minh Tường, cựu học sinh trường Thiếu nhi Việt Nam tại Matxcova 1954 chia sẻ: "Mỗi người theo ý nguyện của Bác, ý thức được sau này mình sẽ trở về xây dựng đất nước, chúng tôi mỗi người chọn học một ngành. Sau này có bạn là lãnh đạo cấp cao, 40 bạn là nhà khoa học, có bạn là chiến sĩ anh dũng".
Kết thúc buổi trở về với những kỷ niệm, những ký ức về Bác kính yêu, trời bỗng đổ mưa. Những "Hạt giống đỏ" của 60 năm trước hòa lẫn vào dòng người dưới trời mưa viếng Bác. Họ có may mắn được gần gũi Bác nhiều, được Bác tin yêu, và họ đã không phụ niềm tin đó của Người.
Di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, còn là hàng triệu triệu Hạt giống đỏ, trong tư tưởng, trong hành động của Người, để chúng ta gieo mầm cho những tốt đẹp của tương lai.
Bình luận (0)