Mưu sinh trên bãi rác, người dân ăn, ngủ với "tử thần"

Đình Chiểu (VTV8)-Thứ tư, ngày 06/07/2016 09:49 GMT+7

VTV.vn - Mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ, nghỉ đều tại các lán trại tạm bợ được dựng lên trong khuôn viên khu vực “thế giới đồ bỏ” nồng nặc mùi hôi và độc hại.

Hàng ngày, tại bãi rác nằm trên địa bàn thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum có đến hàng chục hộ dân mưu sinh cuộc sống hàng ngày trên bãi rác. Điều đáng nói là họ lao động, ăn, ở, sinh hoạt hàng ngày phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm từ chất thải độc hại, rất dễ gây ra các bệnh truyền nhiễm, cùng với các mầm bệnh ung thư, viêm gan, uốn ván….

Ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, sức khỏe người dân bị ảnh hường nặng nề thế nhưng, chính quyền nơi đây lại lúng túng, chưa có các biện pháp giải quyết dứt điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước