Những cụ già trong trại phong bỏ hoang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/09/2017 11:02 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 50 năm hoạt động, trại phong giờ đã không còn. Thế nhưng, có những cụ già đã xin ở lại đây, hàng ngày nương tựa vào nhau.

Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 50km, tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn từng có một trại phong, chuyên chăm sóc cho hàng trăm bệnh nhân ở khu vực phía Bắc. Năm 1968, trại phong Đá Bạc được xây dựng, lúc ấy còn biệt lập, rất ít người qua lại.

Sau gần 50 năm hoạt động, năm 2013, trại phong được sát nhập về Quốc Oai, Hà Nội, thế nhưng, vẫn có 9 cụ già đã xin ở lại đây, hàng ngày nương tựa vào nhau và chăm sóc nhau. Hiện 3 cụ đã mất, còn lại 6 cụ. 

Món quà của các cụ dành cho những ai đến thăm mình là rau trái trong vườn nhà tự tay chăm sóc. Giờ không còn sự kì thị nữa, nhiều người biết chuyện cũng thường xuyên ghé thăm, giúp đỡ, có người còn có ý định đón các cụ về chăm sóc nhưng các cụ cũng từ chối.

Để có thể đảm bảo quyền lợi cho các cụ, UBND huyện Sóc Sơn mới đây đã thực hiện việc nhập khẩu cho các cụ tại địa phương, đồng thời hỗ trợ cho các cụ mỗi tháng 700.000 đồng/cụ theo diện người khuyết tật. Các cụ cũng được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh khi cần thiết.

Ngoài ra, Bệnh viện Da liễu Hà Nội, đơn vị chịu trách nhiệm sau khi sát nhập trại phong, cũng cho biết sẵn sàng đón các cụ về trung tâm, tại huyện Quốc Oai, bất cứ khi nào các cụ đồng ý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước