Thanh Hóa: Nỗi khổ của 45 hộ dân suốt 20 năm sống gần bãi rác

Hồng Anh, Chu Thanh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 21:51 GMT+7

VTV.vn - Những kiến nghị đã được người dân xã Minh Sơn liên tiếp gửi đến chính quyền địa phương, nhưng 20 năm qua, rác chỉ nhiều thêm chứ chưa hề giảm bớt.

Ông Trịnh Văn Sự (xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết: "Gần đây nhất, chính quyền hứa đến hết năm 2016 sẽ xử lý bãi rác".

Tuy nhiên, ông Trịnh Công Sỹ - Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, Thanh Hóa lại cho rằng: "Chính quyền địa phương không hứa, không phải thẩm quyền của địa phương thì địa phương hứa thế nào được. Ngay bây giờ, chúng tôi còn không biết nó đóng cửa hay không đóng cửa vì bãi rác đó của huyện".

Còn theo Phó trưởng phòng TNMT huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa - bà Nguyễn Thị Xuân: "Thực ra cái thông tin đấy thì tôi cũng không biết là người dân nghe ai nói. Về phía huyện, tôi nghĩ là không ai hứa hẹn điều đấy".

"Kêu mãi mà chính quyền không giải quyết được. Cứ xã đổ cho huyện, huyện đổi cho xã. Dân chúng tôi bức xúc lắm, khổ" - anh Lê Ngọc Cửu, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa chia sẻ.

Vì khổ nên giờ chính quyền địa phương có phủ nhận sự tồn tại của những lời hứa thì cũng không còn quan trọng. Nay, chỉ cần xe rác tới là tiếng báo động lập tức được vang lên.

Để thể hiện sự quyết tâm, hơn nửa tháng nay, 45 hộ dân ở thôn 4 xã Minh Sơn đã tạo rào chắn, lập chốt chặn canh gác 24/24 để ngăn cản tất cả các xe đổ rác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước