Vụ lật tàu ở Đà Nẵng: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng"

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/06/2016 21:58 GMT+7

VTV.vn - Chị Trần Thúy Mai - du khách đi trên con tàu Thảo Vân 2 trước khi xảy ra tai nạn một ngày - cho hay: "Tôi vẫn còn bàng hoàng khi nghe tin tàu bị lật chìm trên sông Hàn".

Chỉ vừa rời bến vài phút, khoảng 20h25 ngày 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 số hiệu ĐNa - 0016 chở 54 hành khách và thuyền viên đã bị lật và chìm tại khu vực giữa cầu Thuận Phước và cầu sông Hàn (đối diện khách sạn Novotel). Vào thời điểm tàu bị lật, hầu hết các nạn nhân đều không kịp mặc áo phao.

3 người mất tích sau chìm tàu là ông Phạm Tấn Cường (sinh năm 1970), quê ở tỉnh Bình Định và hai chị em ruột Trịnh Kim Phượng (sinh năm 2009) và Trịnh Tiến Huy (sinh năm 2012), thuộc đoàn khách du lịch tỉnh Bắc Kạn. Nhờ nỗ lực của các lực lượng, đến chiều 5/6, thi thể cả 3 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy và được chuyển về gia đình.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (6/6), phóng viên VTV đã có cuộc trò chuyện với chị Trần Thúy Mai - du khách đi trên con tàu Thảo Vân 2 trước khi xảy ra tai nạn một ngày.

Cùng theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện qua video trên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước