Cháu ơi, cháu à: NSƯT Công Lý khóc trước câu hỏi bất ngờ của con trai về Thảo Vân

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 21/01/2017 16:42 GMT+7

VTV.vn - “Khi bố mẹ cháu chia tay, ông có thương mẹ cháu không?” – câu hỏi này của Tít đã khiến cả ông nội và bố Công Lý nghẹn ngào rơi nước mắt.

Sau tập đầu phát sóng vào tuần trước, Cháu ơi, cháu à lập tức thu hút sự chú ý của khán giả bởi format mới lạ cùng những bài học ý nghĩa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cặp ông/bà và cháu. Ở tập 2 này, khán giả tiếp tục được dõi theo hành trình vượt qua các thử thách của Tít và ông nội.

Nhận xét về cậu con trai cưng của mình, MC Thảo Vân cho biết Tít rất dễ nản lòng và muốn bỏ cuộc trước những khó khăn. "Nếu một công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên nhẫn thì Tít sẽ khó làm được", MC Thảo Vân nói.

Và quả thật như vậy, đến với nhiệm vụ thứ 3 mang tên Nhân tố bí ẩn, Tít đã một phen "hoa mày chóng mặt" trước mức độ "khó nhằn" của thử thách này. Theo yêu cầu từ chương trình, hai ông cháu có 3 tiếng để tìm ra khách mời bí mật và thực hiện những yêu cầu của họ. Vì bối cảnh thực hiện thử thách được đặt tại một trung tâm thương mại sầm uất, nơi đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày nên Tít và ông nội đã rất lo lắng. Cậu bé liên tục vò đầu, bứt tai khi không thể nghĩ ra phương án thích hợp để tìm ra vị khách mời của chương trình.

Nhìn thấy Tít rối bời, ông nội đã khuyên cậu bé giữ bình tĩnh, không nóng vội. Ngoài ra, ông cũng gợi ý Tít mua một số món quà nhỏ để tặng cho vị khách mời trong lần đầu gặp mặt.

Sau một hành trình dài đầy ắp khó khăn, cuối cùng Tít và ông nội cũng tìm được đến nhà của nhân vật bí ẩn. Thật bất ngờ khi nhân vật bí ẩn của chương trình chính là nghệ sĩ hài Thúy Nga. Ngay khi gặp mặt, nghệ sĩ Thúy Nga đã giao cho hai ông cháu một thử thách khiến Tít phải nhăn mặt, đó là diễn kịch. Theo chia sẻ của MC Thảo Vân, tuy là con nhà nòi nhưng Tít lại không hề có khả năng diễn xuất. Không dừng lại ở đó, Thảo Vân bày tỏ sự lo lắng khi con trai và ông nội phải phối diễn trong tiểu phẩm này.

Tuy nhiên trái với lo lắng của MC Thảo Vân, ông và Tít đã xuất sắc hoàn thành vai diễn được giao trong tiểu phẩm. Nếu như ông nội thể hiện sự cương nghị, nghiêm khắc của một thẩm phán thì Tít gây ấn tượng bởi sự lém lỉnh khi đóng vai quân sư… quạt mo. Phần thể hiện của hai ông cháu đã nhận được những lời khen có cánh từ nghệ sĩ Thúy Nga.

Trong nhiệm vụ tiếp theo, Tít có 2 tiếng đồng hồ để phỏng vấn và "moi" ra những bí mật chưa từng được bật mí của ông nội và bố Công Lý. Cậu bé đã suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa ra những câu hỏi làm khó ông nội và bố.

Hỏi về lần đầu tiên gãy răng, hỏi về việc bao nhiêu tháng cậu bé biết đi là cách Tít làm để đánh đố trí nhớ của bố Công Lý. Tuy không thể trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên xong NSƯT Công Lý vẫn khiến cậu con trai bất ngờ khi nhớ những chi tiết từ hồi Tít còn nhỏ.

Sau phần dạo đầu khá nhẹ nhàng, Tít bắt đầu "tấn công" bố bằng những câu hỏi về mối quan hệ giữa bố và mẹ. NSƯT Công Lý cười ngượng ngùng khi con trai hỏi về tình yêu giữa anh và vợ cũ.

Sang đến phần phỏng vấn ông nội, Tít đã rất thích thú khi biết về những bí mật động trời của bố. Ông nội Tít khẳng định NSƯT là một học sinh cá biệt ngay từ hồi lớp 1. "Bố cháu có những biểu hiện rất khác các bạn. Khác ở đây không phải theo nghĩa tốt mà là theo nghĩa không tốt", chia sẻ của ông khiến Tít thích thú và khiến NSƯT Công Lý "đỏ mặt". Ông cũng chia sẻ điều khiến ông không hài lòng nhất ở con trai chính là việc anh hay uống rượu say. "Ông nhớ mãi hình ảnh khi cháu còn nhỏ, cháu bò bên cạnh bố Công Lý đang nằm say rượu. Hình ảnh đó khiến ông rất buồn lòng", ông nội Tít chia sẻ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tít đã hỏi ông: "Khi bố mẹ cháu chia tay, ông có thương mẹ cháu không?". Ông nội nói khi bố mẹ Tít chia tay, cả ông và bà đều cảm thấy sốc, hụt hẫng. Cả hai ông bà đều suy nghĩ nhiều khi đây không phải là lần đầu, hôn nhân NSƯT Công Lý đổ vỡ.

"Bà chỉ tóm tắt cho ông biết nội dung cuộc chia tay. Ông buồn vô cùng. Nguyên nhân gây ra sự chia tay không thể chỉ là do một người nhưng ông vẫn trách bố cháu nhiều hơn. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến, ông vẫn thương mẹ cháu. Mẹ cháu là một người tốt, cư xử với mọi người đúng mực, có trách nhiệm và sống tình cảm. Ông coi mẹ cháu không phải như con dâu mà như con đẻ của ông", ông nội Tít xúc động chia sẻ. Những lời nói của ông đã khiến NSƯT Công Lý rơi nước mắt.

Cùng đón xem những nhiệm vụ thú vị khác trong chương trình Cháu ơi, cháu à trong những tập tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi, quý vị và các bạn có thể cập nhật những thông tin và hình ảnh mới nhất của chương trình tại địa chỉ fanpage www.facebook.com/chauoichauavtv.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước