Diễn viên Trúc Mai: Là tiểu tam, mấy ai được khán giả thương!!!...

Lan Chi-Thứ năm, ngày 17/06/2021 06:43 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 10 năm mới trở lại màn ảnh nhỏ, nhân vật mà Trúc Mai đảm nhận lại là một cô tiểu tam khiến khán giả khó lòng đồng cảm.

Trúc Mai là cái tên được nhắc đến nhiều thời gian gần đây khi góp mặt trong bộ phim Hãy nói lời yêu trên sóng VTV3 với vai Trâm - kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của ông Tín (NSND Trọng Trinh) và bà Hoài (Nguyệt Hằng). Từ khi phim lên sóng, hình ảnh của Trúc Mai lại tràn ngập các trang mạng xã hội. Những khán giả theo dõi Hãy nói lời yêu phần lớn đều chửi bới, lên án nhân vật này.

Nhận lời phỏng vấn của VTV News, diễn viên Trúc Mai đã có những chia sẻ về vai diễn đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh nhỏ cùng những tâm sự về những điều khán giả còn chưa tỏ tường về nhân vật của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Trúc Mai đảm nhận dạng vai tiểu tam.

Ngoài đời, Trúc Mai là một Đại úy Công an, hiện cô đang công tác tại Nhà hát Công an nhân dân. Ngoài đam mê với truyền hình, sân khấu cũng là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của nữ diễn viên này.

Diễn viên Trúc Mai: Là tiểu tam, mấy ai được khán giả thương!!!... - Ảnh 1.

TRÂM LÀ VAI TIỂU TAM KHÔNG TRUYỀN THỐNG

Chào Trúc Mai! Khán giả từng có dấu ấn sâu đậm với chị qua vai Linh, một cô con dâu đanh đá, trong phim Người đàn bà thứ hai của đạo diễn Vũ Hồng Sơn - bộ phim từng phát sóng trên VTV3 năm 2009. Lý do gì khiến chị "mất tích" trên màn ảnh nhỏ lâu đến vậy?

Khán giả biết đến tôi từ những năm 2006 - 2010. Đó là khoảng thời gian một loạt phim truyền hình tôi tham gia được phủ sóng khá rộng rãi như: Mặt nạ hoàn hảo, Ngôi biệt thự màu tro lạnh, Đi qua bóng tối, Người đàn bà thứ hai… Khoảng năm 2010, một biến cố lớn xảy ra đối với gia đình tôi là sự đột ngột qua đời của mẹ tôi. Mẹ là một người quan trọng với tôi nên khi bà qua đời đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, quyết định của tôi. Phải rất nhiều năm sau tôi mới cân bằng được tâm lý, cân bằng được cuộc sống. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều xem nên lựa chọn công việc ra sao cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình lúc đó. Đó là lý do tôi tạm rời xa sân khấu và màn ảnh nhỏ.

Vắng bóng nhiều năm trên màn ảnh nhỏ, cơ duyên nào khiến chị tái xuất với vai Trâm trong Hãy nói lời yêu?

Ngọn lửa đam mê và lòng yêu nghệ thuật luôn luôn cháy trong tôi nên tôi luôn muốn nếu có cơ hội sẽ quay trở lại làm nghề, được cống hiến và được sống với những tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Đầu năm 2020, tôi quyết định quay trở lại sân khấu và rất may mắn khi nhận được lời mời của đạo diễn Bùi Quốc Việt tham gia bộ phim Hãy nói lời yêu trong vai tiểu tam Trâm.

Vắng bóng màn ảnh nhỏ hơn 10 năm, vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Trúc Mai lại là một cô tiểu tam

Nhận lời đóng vai tiểu tam trong bộ phim này, chị có sợ bị khán giả "ném đá"?

Lúc đầu khi quyết định nhận vai diễn này tôi từng đắn đo nhưng không phải vì sợ bị khán giả ném gạch đá. Tôi đắn đo bởi từ trước đến nay bản thân mình chưa từng nhận một dạng vai diễn kiểu như thế này. Tôi đã từng đóng nhiều dạng vai khác nhau - cá tính, hiền lành, mưu mô, xảo quyệt, đanh đá đều có. Nhưng dạng vai tiểu tam như Trâm trong Hãy nói lời yêu là lần đầu tiên tôi đảm nhận.

Khi ấy tôi đặt ra một câu hỏi là nếu nhận vai diễn này liệu có đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn, biên kịch hay không và liệu mình có hoàn thành vai diễn hay không. Tôi suy nghĩ rất nhiều vì tôi mong khi trở lại màn ảnh nhỏ sẽ có một vai diễn phù hợp với mình nhất. Tuy nhiên, cơ hội không đến như tôi mong muốn và tôi vẫn quyết định thử sức với vai diễn này.

Tôi cho rằng đối với bất kỳ một người diễn viên nào cũng không nên "đóng khung" mình vào một dạng vai cụ thể, nếu được hãy hóa thân vào tất cả các vai diễn sao cho phong phú nhất, đa dạng nhất. Đó cũng xem như một thử thách đối với bản thân và đối với nghề diễn.

Hãy nói lời yêu đã phát sóng được 18 tập. Ngay từ những tập đầu, chị đã có các cảnh bị đánh ghen. Những cảnh quay ấy có làm khó chị sau một thời gian dài tạm dừng việc diễn xuất?

Trong bộ phim Hãy nói lời yêu có rất nhiều cảnh quay, phân đoạn đánh ghen, xô xát nhưng đối với tôi không phải là những cảnh khó diễn nhất. Khó nhất lại là những cảnh chiều sâu về tâm lý. Ở những cảnh đánh ghen, chỉ cần các diễn viên bàn bạc với nhau xem sẽ phối hợp ra sao để không làm mất quá nhiều thời gian của đoàn làm phim, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến bạn diễn của mình và để có những cảnh quay chân thực, sinh động nhất.

Trong những tập mới đây, khi Trâm bị bà Hoài hại sảy thai rồi căm hận muốn bỏ tù bà Hoài nhưng sau đó lại buông bỏ vì nghĩ cho người đàn ông mình yêu - ông Tín. Theo dõi diễn biến này, có khán giả đồng cảm với Trâm nhưng cũng không ít người lên tiếng quở trách tiểu tam. Chị chia sẻ gì với khán giả về cách ứng xử của nhân vật mà mình đảm nhận?

Vai Trâm tiểu tam theo quan điểm cá nhân của tôi là một vai tiểu tam không truyền thống, không phổ biến. Trâm hoàn toàn khác với những cô tiểu tam thường thấy. Trâm đến với ông Tín bằng một tình cảm thực sự, bằng sự cảm mến ngay từ lần đầu gặp nhau nên đã đem lòng yêu thương và nghĩ rằng đó sẽ là người đàn ông có thể che chở cho mình. Bởi thế mà cô ấy đã yêu đương mù quáng và quyết tâm kéo bằng được ông Tín về phía mình, bất chấp việc người đàn ông ấy đã có gia đình.

Theo quan điểm cá nhân tôi cho rằng đã là tiểu tam vì bất cứ lý do gì đều là sai nên gần như không bao giờ nhận được sự đồng cảm từ phía khán giả hay cả xã hội. Tuy nhiên, vai Trâm tiểu tam vẫn có những góc khuất về mặt tâm lý, có những lúc làm cho người ta cảm thấy rất ghét cô này bởi thái độ xấc xược, cố chấp, trơ trẽn, bằng mọi giá lôi kéo một người đàn ông đã có vợ về phía mình. Nhưng ở một góc độ nào đó, Trâm lại rất đáng thương bởi mọi sự cố gắng, nỗ lực của cô nàng đều vô nghĩa. Vô nghĩa là bởi việc làm của Trâm đã là một sự trái luân thường đạo lý. Càng cố bao nhiêu thì những hậu quả mà Trâm phải nhận không những không được thương cảm mà còn bị cho rằng là điều đáng phải nhận khi đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Diễn viên Trúc Mai: Là tiểu tam, mấy ai được khán giả thương!!!... - Ảnh 3.

Ở góc độ là một diễn viên, tôi nhận thấy vai này khá khó diễn bởi có những cảnh thực sự rất xúc động với nhân vật, đặc biệt là với tôi - người đảm nhận vai Trâm. Tôi phải diễn bằng sự xúc động thật sự nhưng khi những cảnh phim ấy phát sóng lại không nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của khán giả. Đó cũng là điều đương nhiên thôi vì không ai đi chia sẻ với một tiểu tam, với một người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác cả.

Đối với tôi, vai Trâm vừa đáng thương, vừa đáng trách, đáng giận, chứ không hoàn toàn đáng ghét như phần đông khán giả vẫn nhận xét.

Sắm vai tiểu tam, chắc hẳn chị cũng lường trước sẽ nhận được nhiều bình luận tiêu cực hơn là sự ủng hộ. Đọc những bình luận của khán giả, chị có chạnh lòng?

Chỉ sau một vài tập phim tôi đã nhận được rất nhiều lời bình luận, nhận xét về nhân vật của mình. Phần đông khán giả chửi bới, lên án rất nhiều về nhân vật tiểu tam này. Phản ứng tiêu cực như vậy cũng là điều tôi đã lường trước bởi trong xã hội hiện nay những cô tiểu tam chưa bao giờ được ủng hộ.

Nhưng tôi cũng rất vui vì có một lượng khán giả khá đông luôn theo dõi và ủng hộ các vai diễn của tôi trên phim truyền hình. Khi biết tôi trở lại với Hãy nói lời yêu, họ đã có những lời động viên, lời khen cho vai diễn lần này. Chính những khán giả đó đã mang đến cho tôi động lực rất lớn để cố gắng hơn nữa trong diễn xuất và hoàn thành vai diễn của mình. Đó là điều tôi luôn luôn cảm ơn khán giả.

BỊ BẦM DẬP NHẤT PHIM NHƯNG TIỂU TAM VẪN "MINH OAN" CHO CHÍNH THẤT

Trong những tập đã lên sóng, dễ nhận thấy nhân vật Trâm là người có nhiều cảnh bầm dập nhất. Quá trình quay, cảnh phim nào khiến chị nhớ nhất?

Cảnh phim tôi nhớ nhất là cảnh bà Hoài dàn dựng vụ cướp ở ngoài đường. Khi quay cảnh đó khá nguy hiểm. Tôi và hai người bạn diễn phải phối hợp với nhau để cú đạp của bạn vào vai tên cướp phải chân thực nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho mình. Cảnh phim đó phải 5 lần quay mới đạt với đủ các góc máy.

Trên phim khán giả thấy cô Trâm bị đạp vào bụng rất mạnh nhưng thực sự là tôi không hề đau, chỉ có lòng bàn tay và chân bị trầy xước rất nhiều. Đó là cảnh phim tôi cảm thấy khá nguy hiểm trong toàn bộ những cảnh xô xát của phim.

Cảnh phim Trâm bị bà Hoài vụ cướp giữa đường hòng muốn tiểu tam sảy thai

Vào vai nhân tình của NSND Trọng Trinh, chị có cảm thấy ngại? Bạn diễn là một nghệ sĩ gạo cội có giúp đỡ chị nhiều trong các cảnh đóng chung?

Rất may mắn cho tôi khi được đóng cặp với NSND Trọng Trinh. Anh ấy là một nghệ sĩ gạo cội có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Bản thân anh Trinh ngoài là một diễn viên còn là một đạo diễn. Những cảnh quay với anh Trinh giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Anh ấy đã chỉ bảo tôi những nét diễn sao cho phù hợp nhất để có thể phối hợp nhuần nhuyễn với nhau trong các cảnh đóng chung.

Đóng cặp với NSND Trọng Trinh tôi cảm thấy rất vui. Chẳng những không có chút áp lực nào mà tôi còn được học hỏi từ anh Trinh rất nhiều.

Trong phim, chị và NSND Trọng Trinh có cảnh nóng vừa được hé lộ trong tập 18. Chị có thể chia sẻ một chút về hậu trường cảnh phim này?

Xin chia sẻ rõ hơn là bộ phim Hãy nói lời yêu có tính giáo dục rất cao, hướng đến ứng xử giữa người với người và tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Trong bộ phim các cặp đôi, kể cả các đôi trẻ, gần như không có cảnh gọi là nóng bỏng. Giữa tôi và anh Trinh cũng chỉ có duy nhất cảnh trong khách sạn ngồi đối thoại với nhau. Cảnh phim đó diễn ra rất bình thường, không có điều gì gây trở ngại, khó khăn cho chúng tôi. Cảnh phim đó cũng không quá tình cảm.

Diễn viên Trúc Mai: Là tiểu tam, mấy ai được khán giả thương!!!... - Ảnh 5.

Cảnh phim trong tập 18 của Trúc Mai và NSND Trọng Trinh

Nói một chút về nhân vật bà Hoài của diễn viên Nguyệt Hằng, chị có cho rằng tính cách của nhân vật này được xây dựng hơi thái quá? Liệu rằng ngoài đời có một người vợ nào ghê gớm, luôn áp đặt mọi thứ cho chồng con như bà Hoài?

Về nhân vật bà Hoài trong phim đúng là có ghê gớm, áp đặt chồng con nhưng tôi cho rằng những nét xấu như thế ở ngoài đời có thể có, có thể không. Có thể có những người phụ nữ áp đặt, chuyên quyền và ghê gớm như thế thật nhưng số lượng ấy rất ít. Điều quan trọng ở đây là đạo diễn muốn xây dựng hình ảnh một bà vợ quy tụ tất cả những nét ghê gớm, độc đoán, chuyên quyền, áp đặt của rất nhiều người phụ nữ khác nhau vào trong một nhân vật bà Hoài.

Bà Hoài là hình ảnh một bà vợ quy tụ tất cả những nét ghê gớm, độc đoán, chuyên quyền, áp đặt của rất nhiều người phụ nữ khác nhau

Phim ảnh có tính giáo dục nên khi xây dựng một nhân vật nào đó thường sẽ gộp những nét tính cách của rất rất nhiều người để khi xem có những người sẽ nhìn thấy mình ở một góc này, có người lại nhìn thấy mình ở góc kia. Đó chính là thủ pháp của biên kịch và đạo diễn chứ không hoàn toàn theo suy nghĩ của khán giả rằng ngoài đời làm gì có bà vợ nào mà lại ghê gớm như thế. Nhưng thực sự vẫn có dù không nhiều. Đôi khi chúng ta nhìn thấy hình bóng của mình ở đâu đó trong nhân vật bà Hoài này.

"MỘT GIA ĐÌNH THỰC SỰ HẠNH PHÚC SẼ KHÔNG CÓ CƠ HỘI CHO KẺ THỨ BA CHEN CHÂN VÀO"

Theo dõi bộ phim này, ông xã và con trai có nhận xét gì về vai diễn của chị không?

Bản thân tôi rất may mắn khi cả ông xã và con trai đều là những người hiểu biết. Ông xã tôi dù không muốn vợ phải vất vả khi quay trở lại phim trường nhưng anh hiểu được đam mê của tôi là chính đáng. Anh cũng biết được tôi là người rất nghiêm túc trong công việc nên cũng không phản đối tôi đi đóng phim. Có những hôm tôi phải đi quay rất khuya nhưng chồng vẫn cố chờ để đưa đón. Con trai tôi cũng chia sẻ với mẹ rằng những gì diễn ra chỉ là trên phim nên không bị bạn bè trêu chọc, dặn tôi yên tâm làm việc.

Từ những lời động viên, những hành động nhỏ của gia đình như vậy luôn luôn là chỗ dựa rất vững chắc để tôi có thể yên tâm làm nghề, được cống hiến, nỗ lực với công việc diễn xuất.

Chị có thể bật mí đôi điều về tổ ấm nhỏ của mình được chứ?

Tổ ấm nhỏ của tôi cũng giống nhiều gia đình khác. Con trai tôi hiện đã 10 tuổi. Tôi và chồng kết hôn từ năm 2011, đến nay cũng được hơn 10 năm. Trong cuộc sống hôn nhân cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, những điều chưa vừa lòng về nhau hoặc có những thứ mình cảm thấy chưa ổn trong cuộc sống nhưng trên tất cả, tôi cho rằng chúng ta nên tôn trọng, chia sẻ với nhau về mọi khó khăn, thông cảm cho nhau về những mặt chưa tốt. Điều tiên quyết trong một cuộc hôn nhân là luôn luôn tôn trọng đối phương. Tôi nghĩ khi xảy ra bất cứ biến cố nào trong hôn nhân, gia đình, việc đầu tiên là nên bình tĩnh, đặt vị trí của mình vào nửa còn lại xem mình suy nghĩ như vậy đã đúng chưa để có hướng giải quyết phù hợp.

Tôi cũng không dám nói là mình có bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Gia đình nào cũng vậy, không ai biết trước được ngày mai sẽ có gì xảy ra, chỉ biết rằng ngày hôm nay chúng ta còn ở bên nhau, chúng ta còn là một gia đình thì hãy luôn yêu thương, chia sẻ và chân thành nhất có thể để tổ ấm ấy luôn là nơi chúng ta hướng về mỗi khi chơi vơi, chênh vênh nhất trong cuộc sống.

Khán giả tò mò không biết ngoài đời Trúc Mai có tính cách như thế nào?

Nếu tự nói về tính cách ngoài đời của tôi có lẽ không được khách quan nhưng đa phần bạn bè, người thân đều nhận xét tôi là người khá vui vẻ, hòa đồng. Với tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi luôn bình tĩnh suy nghĩ xem nên giải quyết như thế nào cho hợp lý. Bản thân tôi nhận thấy cũng có lúc hơi nóng vội nhưng sau đó tôi luôn cố gắng trấn tĩnh bản thân để cân bằng và suy xét mọi thứ nên như thế nào cho phù hợp.

Những người bạn thân thiết của tôi chưa bao giờ nghĩ trong phim tôi lại đóng những vai khóc nhiều như thế bởi ngoài đời họ thấy tôi rất vui vẻ, dí dỏm. Có những bạn còn nói rằng tôi có tố chất đóng vai hài nhưng không hiểu sao lại chỉ toàn vào vai bi. Quả thực đối với tôi bi hay hài thì khi đặt mình vào nhân vật đều cố gắng tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ mình được giao.

Trúc Mai ngoài đời đẹp hút hồn

Giả sử ngoài đời nếu gặp một người phụ nữ như Trâm trong Hãy nói lời yêu, chị sẽ dành cho tiểu tam ấy lời khuyên gì?

Thực sự nếu ngoài đời có gặp một người như Trâm thì chỉ có trong cuộc hôn nhân của mình thì mới có lời khuyên. Bởi nếu không liên quan đến gia đình mình thì gần như mình sẽ không dành lời khuyên cho người ta vì mình không phải người trong cuộc.

Giả sử tôi là người trong cuộc, trước hết, tôi sẽ tự vấn bản thân mình xem mình đã tốt chưa. Nếu mình đã đối xử tốt với chồng mà chồng vẫn phụ bạc mình thì liệu rằng cuộc hôn nhân ấy có nên tiếp tục duy trì hay không. Việc đầu tiên không phải là đi tìm cô tiểu tam đó mà phải là ngồi xuống nói chuyện với chồng rõ ràng để biết được tình cảm của anhh ấy dành cho vợ còn bao nhiêu phần trăm. Nếu chồng còn yêu mình thì sẽ phải tự tìm cách giải quyết với cô ấy, ngược lại nếu chồng không có cách giải quyết thì người vợ sẽ phải cứng rắn, quyết liệt hơn trong cuộc hôn nhân của mình.

Tôi quan điểm rằng nếu một gia đình thực sự hạnh phúc sẽ không có cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào.

TIỂU TAM TRÂM SẼ CÓ MỘT KẾT CỤC CÓ HẬU

Đa số khán giả khi xem phim đều ghét các nhân vật tiểu tam, thậm chí không ngại buông lời nói khó nghe khi nhận xét về các diễn viên đóng dạng vai này. Với chị, trên cương vị là một khán giả, thì sao?

Tiểu tam trong xã hội này luôn luôn bị lên án và không một ai có thể bênh vực cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Bản thân tôi ở góc độ một khán giả xem phim cũng vậy. Tuy nhiên, xem phim ngoài mục đích giải trí còn có thể đúc rút được những bài học trong cuộc sống, những giá trị mà phim muốn phản ánh và giáo dục.

Về nhân vật cô Trâm tiểu tam, là khán giả, tôi sẽ nhìn nhận cô ấy ở một góc độ không phải là một tiểu tam quá đáng ghét. Cô tiểu tam này vẫn biết điểm dừng, vẫn biết thế nào là liêm sỉ của bản thân để dừng lại đúng lúc. Là một khán giả, khi xem phim, tôi vẫn có sự cảm thông, chia sẻ của những người phụ nữ với nhau dành cho cô tiểu tam này, không hoàn toàn là ghét bỏ và "ném đá" cô ấy.

Tiểu tam Trâm vẫn biết thế nào là liêm sỉ của bản thân để dừng lại đúng lúc, đến cuối sẽ là một kết cục có hậu

Diễn viên Trúc Mai


Không biết Trúc Mai có thể bật mí về số phận của tiểu tam Trâm trong các tập phim sắp tới khi cô nàng vẫn một lòng một dạ chờ đợi người mình yêu, hơn nữa ông Tín đã quyết định dọn ra ngoài sống ở đoạn cuối của tập 18?

Hãy nói lời yêu là một bộ phim có tính giáo dục cao nên số phận các nhân vật đều có sự an bài rất nhân quả, nghĩa là gieo nhân nào gặp quả ấy. Bộ phim hướng đến khán giả giá trị chân - thiện - mỹ nhất định. Tiết lộ một chút là nhân vật Trâm sẽ có một kết cục có hậu cho bản thân cô ấy và hòa chung với cục diện của bộ phim.

Sau Hãy nói lời yêu, chị đã có dự định nào mới với các vai diễn khác trên phim truyền hình trong thời gian tới?

Sau bộ phim Hãy nói lời yêu, tôi luôn chờ đợi vai diễn mới trong những bộ phim truyền hình sắp tới. Tôi mong chờ một vai diễn có chiều sâu nội tâm và hy vọng sẽ là một vai diễn lấy lại được tình cảm, sự yêu quý của khán giả, chứ không phải một vai diễn bị khán giả lên án quá nhiều và ghét như tiểu tam Trâm. Một người diễn viên luôn luôn mong muốn được trải nghiệm nhiều vai diễn và nhận được tình yêu từ khán giả.

Hiện tại tôi chưa nhận một vai diễn phim truyền hình nào vì vẫn còn những công việc dang dở ở Nhà hát Công an nhân dân. Tôi đang tập trung cho các vở diễn sân khấu để chuẩn bị cho Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7/2021. Tôi sẽ sắp xếp thời gian và hy vọng sẽ có được một vai diễn hay trong thời gian tới.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Hãy nói lời yêu - Tập 18: Ông Tín phát ớn với sự cay nghiệt của vợ, bà Hoài vẫn tự tin mình mới là lẽ phải Hãy nói lời yêu - Tập 18: Ông Tín phát ớn với sự cay nghiệt của vợ, bà Hoài vẫn tự tin mình mới là lẽ phải Hãy nói lời yêu - Tập 17: Tiểu tam Trâm uất ức khóc, đến cuối vẫn nghĩ mình không sai Hãy nói lời yêu - Tập 17: Tiểu tam Trâm uất ức khóc, đến cuối vẫn nghĩ mình không sai Hãy nói lời yêu - Tập 16: Chưa kịp leo lên làm chính thất đã sảy thai, Trâm quyết bỏ tù bà Hoài Hãy nói lời yêu - Tập 16: Chưa kịp leo lên làm chính thất đã sảy thai, Trâm quyết bỏ tù bà Hoài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước