Ngọc Anh "Thương nhớ ở ai": "Nghề diễn không phải màu hồng"

PV-Thứ ba, ngày 10/04/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Sau thành công từ bộ phim "Thương nhớ ở ai", diễn viên trẻ Ngọc Anh cho biết nghề diễn không phải màu hồng như trước đây cô vẫn từng nghĩ.

Mặc dù là một diên viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng Ngọc Anh đã nhận đươc vai chính khá nặng ký trong Thương nhớ ở ai. Bộ phim là mốc son lớn, đánh dấu sự trưởng thành trong nghiệp diễn của nữ diễn viên xinh đẹp.

Ngọc Anh Thương nhớ ở ai: Nghề diễn không phải màu hồng - Ảnh 1.

Hình ảnh Ngọc Anh trong phim "Thương nhớ ở ai".

Chia sẻ trong chương trình Giai điệu kết nối, Ngọc Anh cho biết chính đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã giúp cô có niềm tin rằng mình sẽ làm được. "Đạo diễn thường nói với tôi là làm diễn viên không hề khó, quan trọng là phải có cảm xúc", Ngọc Anh chia sẻ.

"Một tuần đầu tiên tôi chưa bắt nhịp được với mọi người, tôi cũng cảm thấy rất áp lực. Những cũng chính vì áp lực nên tôi lại càng tập trung nhiều hơn cho vai diễn này".

"Khi vào những cảnh quay tôi mới biết diễn viên không phải là màu hồng như ngày xưa mình vẫn cứ nghĩ. Đằng sau sự nổi tiếng, thành công của người diễn viên là sự lao động cực kỳ vất vả. Đặc biệt, bối cảnh quay phim Thương nhớ ở ai chủ yếu là mùa đông, nhiệt độ lúc nào cũng trên dưới 10 độ. Có những hôm mưu phùn gió bấc nhưng vẫn chỉ mặc mỗi áo yếm, đi chân đất chạy quanh làng như mọi người thấy trên phim. Đó là những kỷ niệm không thể nào quên".

Ngọc Anh Thương nhớ ở ai: Nghề diễn không phải màu hồng - Ảnh 2.

Đặc biệt, không chỉ chia sẻ về phim, Ngọc Anh còn tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về mối tình lãng mạn với chồng. Nữ diễn viên cho biết: "Tôi và chồng quen nhau nhờ một người bạn làm thiết kế thời trang giới thiệu. Chúng tôi đã có khoảng thời gian trò chuyện tìm hiểu qua facebook. Khi đóng phim Thương nhớ ở ai, tôi chưa lập gia đình, chỉ đang yêu thôi. Bây giờ thì tôi đã có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và một bé gái. Ông xã cũng là một người yêu nghệ thuật nên rất ủng hộ và luôn là hậu phương vững chắc cho tôi".

"Thời điểm yêu nhau, ông xã hay chở tôi phía sau xe lang thang khắp phố phường Hà Nội và hát hết bài này đến bài khác. Tôi còn nhớ thời điểm quen ông xã là cuối tháng 8, đầu tháng 9 mưa rất nhiều nên anh ấy hay hát bài Chiều nay không có mưa bay" - Ngọc Anh chia sẻ - "Tôi thích người vui vẻ, hài hước. Ông xã lại là người thích nói những câu chuyện hài, hay chọc tức để cho tôi vui".

"Sau khi có em bé thì chồng và tôi đã nghỉ làm gần một năm để chăm sóc con.Tôi và ông xã đều không quá áp đặt vấn đề học văn hóa quá nhiều cho con. Thay vào đó, tôi muốn con có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước