Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế "chột", Phan Quân rời Phan Thị

Thiên Di-Thứ năm, ngày 01/06/2017 22:42 GMT+7

VTV.vn - Lê Thành tiết lộ mình được khoác vỏ bọc là con rơi Phan Quân nhưng Thế "chột" chỉ cười khà và chiêu dụ anh về Thiên Long. Phan Quân quyết định rời Phan Thị đi lánh nạn...

Lê Thành: Lòng ngổn ngang nhưng quyết làm mọi sự vì con

Đón nhận thông tin người yêu có bầu giữa lúc mối quan hệ tình cảm đang có nhiều khúc mắc, Lê Thành thực sự ngổn ngang trong lòng. Trong khi đó, Bích Ngọc tiếp tục có nhiều cách cư xử khiến mối quan hệ giữa 2 người thêm căng thẳng. Đặc biệt, việc Ngọc không ngừng lôi người yêu cũ và lấy đứa con ra để "chỉnh" Thành từ những điều nhỏ nhất khiến anh thấy bí bách và ngột ngạt khi ở cạnh cô.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 1.

Lê Thành gọi điện cho Phan Quân như để giải tỏa nỗi lòng và tìm kiếm một lời khuyên. "Nếu như lúc đó, bố biết mẹ mang bầu, bố sẽ làm gì?", Lê Thành vặn hỏi Phan Quân sau khi ông cho biết không hề biết việc có Thành cho đến vài tháng trước Thành xuất hiện. Ông trùm không rõ trả lời thật lòng hay vì tính toán điều gì, tỏ ra khá dứt khoát: "Còn cách nào khác đâu. Bố sẽ đưa bà ấy đi, bỏ cái thai".

Khác với lựa chọn của ông trùm, Thành không chấp nhận ý định phá thai của Ngọc mà muốn cô giữ lại cái thai và làm đám cưới với cô. "Hôn nhân chỉ tồn tại khi có tình yêu thực sự thôi anh ạ. Em hiểu là anh vẫn chưa sẵn sàng để làm bố của con em và làm chồng của em", Ngọc tỏ ra không muốn ép buộc Thành. Tuy nhiên, Thành chân thành bày tỏ: "Anh không dám chắc chuyện tình của mình còn dày dặn đến mức nào nhưng anh không chấp nhận chuyện phá thai. Anh muốn con mình được thành người". Ngọc đồng ý cho Thành thêm thời gian quyết định.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 2.

Quyên dường như không thể thôi nghĩ về Thành nên tìm đến gặp anh. Cô tâm sự rằng dù biết mình có lỗi khi ở bên chồng mà luôn nghĩ đến Thành nhưng cô không làm sao thoát ra được.

"Từ trước đến nay, em chưa bao giờ quên được anh và em biết anh cũng như vậy… Nhiều lúc em cũng muốn được giải thoát nhưng có quá nhiều ràng buộc nên em không làm được. Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Anh bảo em phải làm sao nếu bây giờ em nói rằng em không muốn chịu đựng nữa. Nếu bây giờ em nói em cần được yêu thương, em cần có anh bên cạnh thì anh nghĩ sao?", Quyên trút nỗi lòng mình với Thành. Cô thậm chí hỏi Thành "Anh, hay là mình bất chấp tất cả?".

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 3.

Thành chỉ biết im lặng lắng nghe nỗi lòng của Quyên…

Thế "chột" thích Lê Thành, muốn tuyển về Thiên Long; Lê Thành tung hỏa mù ngoạn mục

Trên đường đưa Ngọc về nhà, Thành có cảm giác có người khác đang bám theo. Về đến nhà, Ngọc phát hiện có kẻ đột nhập vào nhà và hết sức hoảng sợ. Cảm thấy bất an nên Thành đã quay lại nhà Ngọc và phải ở lại để cô bớt hoảng sợ.

Sáng hôm sau trở về nhà, Thành đề nghị với mẹ cho Ngọc về sống tại nhà nhưng bà Hà không đồng ý với lí do bố nuôi Thành mất chưa qua giỗ đầu. Thành đành tiết lộ việc Ngọc đang mang bầu nhưng bà Hà càng từ chối dữ dội vì ngại điều tiếng và sợ Thảo - con gái bà tủi thân. Cuối cùng, Thành đành quyết định đến sống tại nhà Bích Ngọc.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 4.

Mặt khác, Lê Thành cũng gọi cho Phan Quân để nhờ điều tra về kẻ đột nhập vào nhà Ngọc. Ban đầu, ông trùm nghi ngờ Phan Hải nhưng Thành chắc chắn không phải Phan Hải vì "Ông Hải không thích con nhưng ông ấy cũng không thích cái kiểu đánh lén như thế". Mọi nghi ngờ của ông trùm dồn vào Thế "chột", một kẻ mà theo ông, đến đứa con trong bụng bạn gái của Thành là con gái hay con trai hắn ta cũng biết.

Ngay sau đó, ông trùm Phan Quân đã ngụy trang đến phòng Phan Hải, chàng quý tử đang có vẻ rất chán nản sau khi ly hôn. Khi sự việc liên quan đến người của Phan Thị và đứa cháu có thể sẽ gọi mình là bác, Phan Hải không nề hà và đồng ý sẽ giúp đỡ. Thái độ thiếu nghiêm túc của Phan Hải khiến Phan Quân vừa buồn cười vừa tức. Ông đề nghị Hải tìm ra kẻ đột nhập vào nhà Bích Ngọc trong vòng 1 tuần.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 5.

Thế nhưng, không cần Hải mất công tìm kiếm, Thế "chột" đã tự lộ mặt. Trong lúc Lê Thành trăn trở vì quá nhiều mối bận tâm và ngổn ngang tình cảm, Thế "chột" đã đường đột đứng trước cửa phòng khách nhà Bích Ngọc như một bóng ma. 

Hắn giận dữ hỏi Lê Thành "Mày có quan hệ thế nào với Phan Thị?". Nhanh trí, Lê Thành cho biết đang tư vấn tâm lý cho Phan Quân do ông trùm đang có biểu hiện sang chấn tâm lý do căng thẳng kéo dài bởi công việc, thằng con bất trị và sợ hãi vì sức ép từ chính Thế "chột".

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 6.

Lê Thành cũng đã rất nhanh nhạy và vận dụng kinh nghiệm chuyên gia tâm lý của mình để đối phó với Thế "chột" khi hắn tỏ ra nghi ngờ.

- Thế chột: Tao không tin. Hắn là một thằng rất mạnh mẽ.

+ Lê Thành: Người càng mạnh mẽ khi rơi vào trạng thái sợ hãi thì suy sụp càng nhanh.

- Cứ cho là tao tin mày một nửa. Nhưng cho dù mày nói đúng, tao tin chắc, Phan Quân không bao giờ dám để lộ với mọi người là hắn đang phải điều trị tâm lý. Bởi điều đó làm ảnh hưởng uy tín của kẻ đứng đầu.

+ Tất nhiên là ông ta không bao giờ giới thiệu tôi với tư cách là bác sĩ tâm lý cả.

- Vậy trong mắt thằng Bổng, thằng Hải, mày là ai?

+ Là một thằng con rơi.  

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 7.

Trong thật có giả và trong giả có thật - tiết lộ của Lê Thành có vẻ lại khiến Thế "chột" tin Thành vì theo Thế "chột" chỉ có Phan Quân mới nghĩ ra điều quái đản đó. "Từ ngày dính với nó, chú em gặp không ít nguy hiểm. Chú em bị dựng lên làm bia đỡ đạn cho cả lò nhà nó rồi. Một khi Phan Quân chết đi, bọn giang hồ sẽ làm thịt từng đứa họ Phan một, kể cả Phan "rởm" như chú em. Đến lúc đó, chỉ có anh mới cứu được chú em thôi", Thế "chột" tỏ ý muốn chiêu dụ Thành về với bang Thiên Long với vai trò làm "công tác nhân sự".

Trước Thế "chột", Lê Thành đề nghị được suy nghĩ thêm vài ngày.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 8.

Khi trò chuyện với đàn em trên đường từ nhà Ngọc trở về, Thế "chột" cho biết Thành không hẳn đáng tin nhưng hắn lại thích Thành mà không giải thích được tại sao.

Sự xuất hiện đường đột của Thế "chột" ngay trong nhà mình khiến Bích Ngọc vô cùng hoang mang, sợ hãi. Cô nàng lần đầu biết được thế giới giang hồ là thế nào. Để trấn an Ngọc, Thành tiết lộ Phan Quân còn sống nên sẽ không ai dám động đến anh và cô.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 9.

Bảo ngậu là K3? Công an khám xét Phan Thị, ông trùm quyết định đi xa, Phan Hải mưu đồ làm Người phán xử mới…

Ông trùm Phan Quân quyết định gặp Bảo "ngậu" tại phòng phán xử. Mục đích hỏi chuyện công việc chỉ là phụ, có vẻ như Người phán xử vốn đang giả chết xuất hiện trước đàn em là có ý đồ riêng. Ông muốn thăm dò thái độ của Bảo "ngậu" - người đang bị nghi là đối tượng được cảnh sát cài vào Phan Thị sau sự cố ở Sầm Lô.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 10.

- Phan Quân: Biết tôi không chết từ lúc nào?

+ Bảo "ngậu": Vừa lúc nãy ạ… ngay từ lúc nhìn thấy Chủ tịch bước vào

- Không đúng, thái độ không đúng.

+ Cháu không mấy ngạc nhiên vì cháu luôn có linh cảm Chủ tịch còn sống.

- Linh cảm thôi à?

+ Cả suy đoán nữa ạ. Sau thế trận ở Sầm Lô, đưa cháu trở lại vị trí trợ lý, ngoài Chủ tịch ra, không ai dám làm.

- (Cười lớn) Toàn những ý tưởng điên rồ.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 11.

Chuyên án trấn áp tội phạm của công án đang có nhiều chuyển biến tích cực. Trinh sát đã thu thập được nhiều chứng cứ về hoạt động bảo kê và thậm chí là buôn bán ma túy của Phan Thị dưới quyền điều hành của Phan Hải. Khi bàn việc với Thượng tá Vũ Bắc, Thượng tá Mạnh Long đề nghị phải khẩn trương bắt Phan Hải nhưng Vũ Bắc muốn mở rộng phạm vi điều tra vì biết Phan Hải chỉ là con tốt thí có nhiều người chống lưng đằng sau.

Không biết có phải là một sự tình cờ không mà ngay sau cuộc gặp của Bảo "ngậu" và Người phán xử, thông tin Phan Quân còn sống được Thượng tá Mạnh Long tự tin khẳng định. "Tình hình này tôi khẳng định rằng, những suy đoán của tôi là đúng. Phan Quân vẫn còn sống, có thể đang ở trong biệt thự Phan Thị", Thượng tá Long chia sẻ với trinh sát Tuấn Anh. Thượng tá Long đồng ý với đề nghị khám Phan Thị của Tuấn Anh nhưng đề nghị Tuấn Anh đề xuất với Vũ Bắc để khám nhà Phan Quân một cách khôn khéo.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 12.

Thượng tá Mạnh Long cũng lấy cuộc khám xét nhà để thử Vũ Bắc. Vờ như không biết gì về cuộc khám xét chủ yếu là để tìm Phan Quân, Thượng tá Mạnh Long mặt khác dồn Vũ Bắc hành động để thể hiện bản thân và để Vũ Bắc không nghi ngờ mình cũng đang là đối tượng của chuyên án. Có vẻ như Vũ Bắc đã đi đúng theo con đường mà Thượng tá Mạnh Long đã tính toán… khi ông ta bày tỏ quyết tâm muốn bắt Phan Quân chứ không chỉ là Hùng "cá rô".

Công an đã đến khám xét Phan Thị dưới hình thức một cuộc kiểm tra hành chính định kỳ của đoàn công tác công an thành phố. Cuộc khám xét không phát hiện ra căn phòng bí mật dưới tầng hầm của ông trùm. Nhưng sau vụ bị khám nhà, Phan Quân quyết định phải rời Phan Thị, đi xa một thời gian. 

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 13.

Xe chở Phan Quân vừa ra đến cổng Phan Thị thì gặp một chiếc xe lạ. Lương Bổng những tưởng là xe công an nên đã rút súng chuẩn bị sẵn sàng đối mặt. May thay, đó là chiếc xe chở vợ chồng Phan Hương và Khải "sở khanh" trở về sau tuần trăng mật. Phan Hương giận dữ bước ra từ chiếc xe đó, theo sau là Khải lê lết với một chân bó bột cùng đống hành lý...

Hùng "cá rô" theo lệnh của Phan Quân về lánh nạn tại xóm trại còn bản thân ông đến tạm nhà một người quen bí mật. Hùng "cá rô" trong lúc ông trùm nguy nan vẫn một lòng thể hiện sự trung thành mong được giúp sức bất kỳ lúc nào, kể cả phải đổi lấy tính mạng.

Người phán xử - Tập 21: Lê Thành vào tầm ngắm của Thế chột, Phan Quân rời Phan Thị - Ảnh 14.

Khi Người phán xử vừa đi khỏi, Phan Hải đến căn phòng phán xử, ngồi vào chiếc ghế của Phan Quân, gọi điện cho ông và tuyên bố một câu xanh rờn: "Con muốn làm người phán xử - đời thứ 2" rồi kết thúc cuộc gọi bằng một tràng cười khoái trá...

Tập 22 phim Người phán xử sẽ đến với quý vị khán giả vào tuần tới, vào lúc 21h30 Thứ Tư, ngày 7/6 trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

Tập 21 phim Người phán xử: Ông trùm 'đi trốn', Phan Hải muốn làm Người phán xử đời thứ 2 Tập 21 phim Người phán xử: Ông trùm "đi trốn", Phan Hải muốn làm Người phán xử đời thứ 2 Tập 21 phim Người phán xử: Thế 'chột' anh em ngọt xớt dụ Lê Thành về bang Thiên Long Tập 21 phim Người phán xử: Thế "chột" anh em ngọt xớt dụ Lê Thành về bang Thiên Long Người phán xử tập 20: Phan Hải thẫn thờ vì ly hôn, Lê Thành bẽ bàng nhận tin người yêu có bầu Người phán xử tập 20: Phan Hải thẫn thờ vì ly hôn, Lê Thành bẽ bàng nhận tin người yêu có bầu

Quý vị có thể xem lại các tập phim của Người phán xử trên trang media của VTV News tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước