Người phán xử - Tập 28: Phan Quân mất trí để trở về, Lê Thành bỏ trốn giữa muôn trùng vây

Thiên Di-Thứ tư, ngày 28/06/2017 22:35 GMT+7

VTV.vn - Phan Quân đang lấy lại uy quyền nhưng cậu con trai tài giỏi Lê Thành dường như đang rời khỏi tầm tay ông. Ông trời không cho ai tất cả, ông trùm cũng không ngoại lệ...

Rời nhà Mỹ Hạnh, rồi Lê Thành sẽ đi về đâu?

Để cứu thoát Lê Thành, Mỹ Hạnh tìm mọi cách làm cho Tuấn, Tú bị lạc hướng, tin rằng không có người lạ ở trong nhà. Sau tiếng động lạ mà Lê Thành gây ra khiến tất cả đứng tim, Trần Tú nghi ngờ Hạnh "dẫn thằng nào về nhà" nhưng có vẻ đang bận rộn lo lót để thoát phán xử "biệt xứ" của ông trùm và mặt khác cũng không muốn bẽ mặt em gái nên Trần Tú bỏ qua vội vàng đi công chuyện.  

Trong chỗ ẩn nấp, Lê Thành vô tình nghe được Tuấn - Tú nói với nhau rằng Phan Quân đã dùng chính mình để đánh lạc hướng Thế "chột" nhằm thực hiện thành công kế hoạch cướp kho hàng. Lê Thành vô cùng đau lòng và bức xúc vì đã bị ông trùm lợi dụng.

Người phán xử - Tập 28: Phan Quân mất trí để trở về, Lê Thành bỏ trốn giữa muôn trùng vây - Ảnh 1.

Chia sẻ với Mỹ Hạnh sau đó, Lê Thành lạnh lùng tuyên bố: "Anh sẽ không có một ông bố như thế. Anh không thể chấp nhận một ông bố sẵn sàng bán đứng cả con đẻ của mình".

Lê Thành dù đang có lệnh truy nã và bị thương nhưng vẫn kiên quyết rời khỏi nhà Hạnh. Việc Lê Thành lẩn trốn tại nhà Mỹ Hạnh cũng đã bị công an phát hiện. Công an ập đến nhưng một lần nữa, Lê Thành lại may mắn thoát thân.

Người phán xử - Tập 28: Phan Quân mất trí để trở về, Lê Thành bỏ trốn giữa muôn trùng vây - Ảnh 2.

Do bất mãn việc bị Phan Quân lợi dụng, Lê Thành quyết định không cầu viện tới sự giúp đỡ của Phan Thị mà một mình bỏ trốn với cả nỗi đau thể xác và tinh thần. Từ thời điểm này, cuộc đời Lê Thành có lẽ sẽ chuyển sang một bước ngoặt mới, rất nhiều nguy hiểm rình rập, chờ đợi anh ở phía trước.

Ông trùm Phan Quân: Vừa lập mưu cao đã lại mất trí, rồi đi lạc… và trở về ngạo nghễ

Ngay sau khi ra tù, để khôi phục lại vị thế của tập đoàn Phan Thị, Lương Bổng theo đúng kế hoạch của ông trùm đã tổ chức lực lượng để giăng bẫy, xóa sổ băng nhóm Thiên Long. Theo lời kể của Lương Bổng, đúng khoảnh khắc Lê Thành đâm Thế "chột", ông trùm Phan Quân đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để triệt hạ Thiên Long - kế hoạch mà ông đã chia sẻ với Lương Bổng và Phan Hải khi cả ba cùng ở trong trại tạm giam.

Người phán xử - Tập 28: Phan Quân mất trí để trở về, Lê Thành bỏ trốn giữa muôn trùng vây - Ảnh 3.

Theo đó, Phan Thị đã tung tin sẽ đến Tâm Trí Đức để "khử" Thế "chột" khiến đám tay chân còn lại của bang Thiên Long tức tốc lên đường đi bảo vệ cho đại ca của bọn chúng. Bọn chúng không thể ngờ được rằng trên cả 2 ngả đường đến viện Tâm Trí Đức, Phan Thị đều đã bố trí người mai phục. Khi Tùng "còi" và đám đàn em vừa xuất hiện, Lương Bổng và A Lý dẫn đầu nhóm tay chân đã chặn đầu đuôi và đánh cho bọn chúng một trận tơi tả. Tiếc rằng, Tùng "còi" - kẻ được ông trùm ra lệnh bắt sống để tìm ra manh mối giải cứu con gái Phan Sơn đã chạy thoát.

Về phần ông trùm, sau khi Phan Thị đã lo lót mọi cửa, Diễm My với tư cách là luật sư đã sử dụng mọi lý lẽ để chứng minh bố chồng cô vô tội trước Thượng tá Mạnh Long và Vũ Bắc. Cùng với "diễn xuất đại tài" của Phan Quân, Diễm My đã trình lên công an hồ sơ bệnh mất trí nhớ và tiền sử bệnh tâm thần của ông trùm.

Ông trùm "diễn" mất trí nhớ

Thậm chí, việc ông trùm mất trí cũng chính là lí do đầy thuyết phục để Diễm My giải thích ngoạn mục cho đám tang giả mà Phan Quân từng bày ra để xử Thế "chột". "Đó là do các anh hoàn toàn suy diễn. Không có đám tang giả nào cả. Với tình trạng bệnh của ông Quân, gia đình đã phải đưa ông Quân ra nước ngoài điều trị. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Quân đi lạc. Gia đình đã tưởng ông Quân mất trong một vụ tai nạn giao thông. Sai sót lớn nhất là chúng tôi đã không xét nghiệm ADN. Chính vì vậy, đám tang đã được diễn ra. Nhưng sau đó, chúng tôi phát hiện ông Quân còn sống", Diễm My giải thích với Thượng tá Mạnh Long.

Trước những lập luận về chứng bệnh "lúc tỉnh lúc mê" của ông trùm Phan Quân và việc không tìm được bằng chứng buộc tội, cảnh sát đã chấp nhận thả ông trùm. Trở về Phan Thị trong vòng tay chào đón của vợ con, ông trùm Phan Quân nhẹ nhàng tuyên bố với vợ rằng vài ngày bị tạm giam của mình chỉ "như đi nghỉ mát".

Người phán xử - Tập 28: Phan Quân mất trí để trở về, Lê Thành bỏ trốn giữa muôn trùng vây - Ảnh 5.

Nghe tin Phan Quân trở về, đám Huy Kình - Huy Bá cùng nhiều nhóm giang hồ kéo đến chào hỏi và thăm dò. Trước mặt ông trùm, Phan Hải được dịp ra oai, dằn mặt những kẻ đã dám chẳng coi anh ta ra gì khi được ông trùm giao chiếc ghế Tổng Giám đốc. Vị thế của ông trùm được tái thiết lập. 

"Trong những ngày tôi đi vắng, tôi bỗng nhận ra một điều là luật lệ của Phan Thị có những điều không ổn, thiếu tính răn đe. Sẽ phải sửa ngay để tránh cho những kẻ muốn vượt mặt Phan Thị, giả như tôi có đi đổi gió một lần nữa...", ông trùm Phan Quân dằn mặt đám giang hồ có thái độ thiếu trung thành. 

Người phán xử - Tập 28: Phan Quân mất trí để trở về, Lê Thành bỏ trốn giữa muôn trùng vây - Ảnh 6.

Những thế lực mới đầy nguy hiểm đang dần được hé lộ

Trong khi Bảo "ngậu" tiếp tục có nhiều ánh nhìn đáng nghi ngờ, Kính "trắng" - kẻ đã xuất hiện trong tập phim trước không xuất hiện trong tập này nhưng, nhiều tình tiết cho thấy một thế lực nguy hiểm còn hơn cả Thiên Long đang dần lộ diện.

Khi còn ở trong trại tạm giam, sự xuất hiện bài báo về Lê Thành với tiêu đề "Con rơi của Phan Thị bị tình nghi giết người" đã khiến cho ông trùm giận tím mặt. Khi được Phan Hải giao đi tìm ra kẻ đứng sau bài báo, Bảo "ngậu" nhận định: "Kẻ viết bài báo này, một là chán sống, hai là có kẻ khác giật dây. Thế "chột" đang nằm trong viện, hắn không thể nghĩ ra độc chiêu này. Hơn nữa đây không phải là "gu" của lão. Trong bài báo này có rất nhiều chi tiết đáng để lưu tâm. Chứng tỏ, người đứng đằng sau không phải là một kẻ tầm thường". 

Người phán xử - Tập 28: Phan Quân mất trí để trở về, Lê Thành bỏ trốn giữa muôn trùng vây - Ảnh 7.

Đồng ý với Bảo "ngậu", Lương Bổng phán đoán: "Vả lại, người được xếp ngang hàng với sếp tổng xưa nay chỉ có 1… Sơn Tư (kẻ thù đã chết dưới tay Phan Quân - P.V)".

Trong cuộc bàn luận sau đó giữa ông trùm Phan Quân, Lương Bổng và Bảo "ngậu", khi Bảo "ngậu" chưa tìm ra được manh mối đáng chú ý về tác giả bài báo về Lê Thành, ông trùm quyết sẽ tự tìm hiểu và ra lệnh: "Tòa soạn báo này liên tục là kỳ đà cản mũi cản bước tiến của Phan Thị. Sẽ còn một loạt bài báo khác ăn theo bài báo này cho nên chúng ta phải ra lệnh báo động đỏ, ngừng tất cả các hoạt động lại".

Người phán xử - Tập 28: Phan Quân mất trí để trở về, Lê Thành bỏ trốn giữa muôn trùng vây - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, một kẻ bí ẩn xuất hiện tại bệnh viện Tâm Trí Đức và nhận lệnh tìm ra Lê Thành "trước bọn cớm". Hắn sau đó đã xuất hiện tại nhà Mỹ Hạnh. Kế hoạch đột nhập của hắn bị ngăn chặn khi Phan Sơn đột ngột xuất hiện, kề dao vào cổ Mỹ Hạnh hòng tìm kiếm manh mối về con gái. Kẻ bí ẩn biến mất ngay sau đó, trước khi công an ập tới nhà Mỹ Hạnh…

Tập 29 phim Người phán xử sẽ được phát sóng lúc 21h30 ngày mai (29/6) trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

Người phán xử tập 27: Phan Hải có 'bồ' mới, Lê Thành “lỗi lầm” vì men say Người phán xử tập 27: Phan Hải có "bồ" mới, Lê Thành “lỗi lầm” vì men say

VTV.vn - Chưa có gì tốt đẹp đến với Phan Thị trong tập 27, Lê Thành lại tự mình làm khó mình và ông trùm chắc chắn có thêm nhiều mối lo mới sau khi ra khỏi trại tạm giam tới đây…

Quý vị có thể xem lại các tập phim của Người phán xử trên trang media của VTV News tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước