Người phán xử tập 32: Thế "chột" lập kế hiểm, Lê Thành lại cận kề cái chết

Thiên Di-Thứ tư, ngày 12/07/2017 22:20 GMT+7

VTV.vn - Trở lại và lợi hại hơn xưa, Thế "chột" đang thực hiện nhiều mưu sâu kế hiểm để trả thù Lê Thành và Phan Quân. Trong khi đó, thêm một lần, tính mạng Lê Thành bị đe dọa.

Phan Thị: Ngổn ngang trăm mối

Gia đình Phan Thị liên tục gặp nhiều rắc rối. Mâu thuẫn bố - con, vợ chồng ngày càng trầm trọng và làm nảy sinh nhiều hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của ông trùm Phan Quân.

Người phán xử tập 32: Thế chột lập kế hiểm, Lê Thành lại cận kề cái chết - Ảnh 1.

Trong trạng thái phấn khích vì phê ma túy, lại bị Hương "Phố" kích động nên Phan Hải đã lái xe cực nhanh và gặp tai nạn trên núi. May mắn, Phan Hải cùng Hương "Phố" không bị thương nặng. Bị phát hiện sử dụng ma túy đá trước khi xảy ra tai nạn, Phan Hải và Hương "Phố" trốn viện và tạm lánh ở một nơi bí mật.

Dù không bị thương nặng nhưng tai nạn của Phan Hải đủ khiến bà Hồ Thu lo lắng. Biết tin Phan Hải dùng ma túy, bà càng hoang mang, buộc ông trùm tìm mọi cách cứu con, đưa Phan Hải trở về với gia đình.

Người phán xử tập 32: Thế chột lập kế hiểm, Lê Thành lại cận kề cái chết - Ảnh 2.

Một mặt, ông trùm Phan Quân chỉ đạo Lương Bổng phải tìm bằng được Phan Hải và đưa anh ta về. Mặt khác, ông đề nghị Lương Bổng "dạy cho Hương "Phố" một bài học… đủ để cho nó hiểu rằng nó là ai…".

Trở lại Phan Thị, Diễm My có phần ngày càng trầm uất khi Phan Hải không những không thay đổi mà còn sa ngã hơn, bà Hồ Thu thì luôn khuyên bảo cô chịu đựng.

Người phán xử tập 32: Thế chột lập kế hiểm, Lê Thành lại cận kề cái chết - Ảnh 3.

Những kí ức đau thương của ngày xa xưa liên tục dội về. Mang ơn Phan Thị đã giải quyết những rắc rối và nợ nần mà cha cô để lại sau khi qua đời nên Diễm My đã trở thành người Phan Thị. Nhưng, những gì đang diễn ra  khiến cô đắn đo liệu có nên tiếp tục cuộc sống ngột ngạt ở Phan Thị nữa hay không?

Thế "chột" giăng bẫy chờ giang hồ dậy sóng

Thế "chột" cùng đám đàn em bất ngờ tấn công bar Thiên thần, ép Tuấn - Tú lập công đổi mạng, mượn tay Tuấn - Tú để trả thù Phan Quân. Để bảo toàn mạng sống, không còn cách nào khác, anh em Tuấn - Tú chấp nhận làm theo lệnh của Thế "chột".

Người phán xử tập 32: Thế chột lập kế hiểm, Lê Thành lại cận kề cái chết - Ảnh 4.

Đàn em của Tuấn - Tú là Viên Cóc theo lệnh của anh em Tuấn - Tú xịt hóa chất độc hại vào sạp vải của bà Hà - mẹ Lê Thành. Bà Hà bị công an bắt giữ và bị đưa tin trên báo chí. Đây chính là âm mưu "điệu hổ ly sơn" của Thế "chột" nhằm khiến Lê Thành lộ diện.

Trước thắc mắc của Tùng "còi" về việc Thế "chột" tiếp tục tin dùng anh em Tuấn - Tú, kẻ bạo chúa nham hiểm giải thích bằng một âm mưu thâm độc: "Giết người là việc phải làm nhưng đứng đằng sau giật dây để kẻ thù này tuyên chiến với kẻ thù kia thú vị hơn nhiều... Xong xuôi, tao sẽ tiết lộ việc bọn Tuấn - Tú làm cho lão Quân biết. Lúc đó, chúng nó muốn sống cũng không được với lão Quân".

Người phán xử tập 32: Thế chột lập kế hiểm, Lê Thành lại cận kề cái chết - Ảnh 5.

"Cái đám Phan Thị chỉ là tảng đá ngáng đường thôi, còn lâu mới xứng tầm làm đối thủ của tao. Bảo anh em chịu khổ một thời gian, không được lộ diện nếu như không có việc cần thiết", Thế "chột" đang ủ mưu để lấy lại vị thế của hắn trong giới giang hồ. 

Lê Thành: Vứt súng đi rồi trở lại tự nhặt súng lên... và bị ám sát

Càng chứng kiến những khắc nghiệt và thù hận của giới giang hồ, Lê Thành càng muốn từ bỏ tất cả. Anh đã ném khẩu súng lấy được từ gã sát thủ trước đây xuống suối như muốn bỏ đi tất cả.

Biết Lê Thành là chuyên gia tâm lý, ông Sạn đã nhờ Thành chữa bệnh cho cô cháu gái nhỏ mồ côi mắc chứng sang chấn tâm lý. Nhờ Lê Thành, cô bé bớt bệnh khiến ông Sạn vô cùng vui mừng.

Người phán xử tập 32: Thế chột lập kế hiểm, Lê Thành lại cận kề cái chết - Ảnh 6.

Y tá Hạnh sau khi nhận tin bà Mậu đến tìm đã lập tức đến nhà bà Mậu. Cảm nhận được sự lo lắng và những bất thường trong cách nói chuyện của bà Mậu, Hạnh tin rằng Lê Thành đang ẩn náu tại nhà bà. Cô vội vã đi tìm nhưng Lê Thành đã đi mất.

Trong lúc ăn gói xôi bà Mậu đưa cho, Thành đã tình cờ đọc được bài báo về rắc rối của bà Hà trên tờ báo gói xôi. Đúng như dự đoán của Thế "chột", Lê Thành đã liên lạc lại với Phan Thị sau khi đọc được bài báo về bà Hà. 

Người phán xử tập 32: Thế chột lập kế hiểm, Lê Thành lại cận kề cái chết - Ảnh 7.

Gặp lại con trai, Phan Quân cố gắng thuyết phục Lê Thành để người của Phan Thị đưa đến nơi an toàn nhưng Thành từ chối. Không còn cách nào khác, Phan Quân đành phải để Lê Thành ra đi.

Bích Ngọc cũng đã tỉnh lại và tiết lộ với bà Hà và Thảo về thân phận con đẻ chủ tịch tập đoàn tội phạm Phan Thị của Lê Thành.

Hoàng "mặt sắt" sau khi bàn tính với A Lý về việc tránh để ông trùm biết được những hành động của chúng đã quyết định chuyển hướng từ giết nhân chứng diệt khẩu sang giết Lê Thành.

Người phán xử tập 32: Thế chột lập kế hiểm, Lê Thành lại cận kề cái chết - Ảnh 8.

Sau khi Lê Thành gặp gỡ Phan Quân và Lương Bổng trở về, Hoàng "mặt sắt" đã tìm được đến chỗ Lê Thành. Gã sát thủ ngắm bắn Lê Thành ở một cự ly rất gần. Lê Thành quay lưng lại nên không hề hay biết có kẻ đang chĩa súng về phía mình...

Tập 33 phim Người phán xử sẽ được phát sóng lúc 21h30 ngày 13/7 trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

Người phán xử tập 31: Thế “chột” diễn sâu, Phan Hải nuôi mộng làm trùm ma túy Người phán xử tập 31: Thế “chột” diễn sâu, Phan Hải nuôi mộng làm trùm ma túy

VTV.vn - Tập 31 đưa cuộc đời Phan Hải rẽ sang một trang mới đầy đen tối. Trong khi đó, Thế “chột” không những không chết mà còn tẩu thoát ngoạn mục.

Quý vị có thể xem lại các tập phim của Người phán xử trên trang media của VTV News tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước