Người phán xử - Tập 43: Lê Thành buồn bã nhận kết quả ADN, lúng túng che giấu Thế “chột” trước Phan Quân

Thiên Di-Thứ năm, ngày 17/08/2017 22:38 GMT+7

VTV.vn - Dường như chưa thực sự tin nhật ký Lương Bổng nên khi Thế “chột” cho Lê Thành biết kết quả ADN, Thành đã không giấu được cảm xúc khó tả và có gì đó mất mát của mình.

Trong những diễn biến đầu tiên của tập 43, việc Thế "chột" tỏ ra hung dữ đòi thử ADN khiến Lê Thành có phần hoảng hốt và sợ hãi. Trong khi đó, Phan Sơn liên tục thúc ép đòi tiền khiến Lê Thành cảm thấy mệt mỏi và tức giận.

Phúc Hô được đà liên tiếp mở rộng địa bàn. Hắn dồn ép Thế "chột" giao hàng, chặn đường vượt biên và bắt hắn đến trình diện Bạch Hổ. Phúc cũng liên tục dồn ép Huy Kình - Huy Bá để nắm được đường dây vận chuyển của bọn chúng và lôi kéo bọn chúng cùng tiêu diệt "người phán xử".

Người phán xử - Tập 43: Lê Thành buồn bã nhận kết quả ADN, lúng túng che giấu Thế “chột” trước Phan Quân - Ảnh 1.

Vợ chồng Phan Hương - Khải "sở khanh" đến Long Hạ thăm bà Hồ Thu mà không ngờ Tùng "còi" đã bám theo xe và cùng đến. Trong lúc mẹ con bà Hồ Thu nghẹn ngào thì Khải "sở" không ngừng phát ngôn "tưng tửng" khiến Phan Hương liên tục "tỏ thái độ". Phan Hương và Khải "sở" khéo léo giấu tình hình của Phan Hải và cho biết Lê Thành sẽ chuyển vào Nam khiến bà Hồ Thu tạm yên tâm. Trong khi đó, Tùng "còi" thì tỏ ra đắc chí khi biết tung tích bà Hồ Thu.

Phan Sơn bị Thế "chột" hại đến hôn mê, Lê Thành tỏ vẻ đáng sợ

Theo lời "nhờ vả" kiêm dọa nạt của Phan Hương, Khải "sở khanh" miễn cưỡng đi đến nhà Phan Sơn đòi nợ. Đến nơi, Khải phát hiện Phan Sơn nằm ngã trên cầu thang, đầu be bét máu với lon bia bên cạnh thì vô cùng hoảng sợ. Vừa lúc đó, Lê Thành cũng tìm đến nhà Phan Sơn. Lê Thành cùng Khải đưa Phan Sơn đến bệnh viện với tình trạng hôn mê khá nguy kịch.

Người phán xử - Tập 43: Lê Thành buồn bã nhận kết quả ADN, lúng túng che giấu Thế “chột” trước Phan Quân - Ảnh 2.

Nhận thấy những điểm đáng ngờ ở hiện trường, ông trùm nghi tai nạn của Phan Sơn không phải tự nhiên và gặng hỏi Lê Thành. Kết nối với việc không thể liên lạc được với Liên - con gái Phan Sơn, ông trùm đặt nghi vấn "Có khi nào là Thế "chột" ra tay với bác Sơn không?".

Ông trùm cũng gặng hỏi Lê Thành về sự xuất hiện của anh tại nhà Phan Sơn. "Bác Sơn biết con cầm tiền của bố nên bác ấy muốn mượn. Chị Hương có nói với con rằng bác Sơn cũng đánh bạc, nợ nần nhiều nên con nghĩ có thể là bọn chủ nợ đã ra tay", lý do mà Lê Thành đưa ra không đủ thuyết phục, nhất là sau khi ông trùm đã điều tra biết Phan Sơn đã trả hết nợ.

Lê Thành trở về nhà và vô cùng giận dữ với Thế "chột" vì biết ông ta đã ra tay với Phan Liên - con gái của Phan Sơn.

Người phán xử - Tập 43: Lê Thành buồn bã nhận kết quả ADN, lúng túng che giấu Thế “chột” trước Phan Quân - Ảnh 3.

Bên giường bệnh của Phan Sơn đang bất tỉnh, Lê Thành thể hiện vẻ mặt nham hiểm bày tỏ: "Ông có biết vì sao mà ông phải nằm ở đây không? Tôi đã đưa cho ông số tiền như đã thỏa thuận nhưng ông lại được đằng chân, lân đằng đầu. Ông đã đi quá giới hạn của mình, quá xa rồi. Ông đã không biết giữ lời hứa và còn không coi tôi ra gì cả. Đó là điều không thể chấp nhận được, không bao giờ chấp nhận được. Chỉ có điều, tôi không nghĩ Thế "chột" lại ra tay tàn nhẫn với ông như thế. Xin lỗi nhé"…

Mỹ Hạnh khốn khổ vì Phúc Hô biết chuyện cô có thai với Lê Thành

Qua báo cáo của đàn em, Phúc Hô được biết Hạnh không ra khỏi nhà đã nhiều ngày nên hắn đã lập tức trở về. Về nhà, Phúc phát hiện Hạnh nằm li bì, bất tỉnh trong phòng nên vội vã đưa cô đi cấp cứu. Anh ta tỏ ra tận tình chăm sóc Hạnh trong viện và cố tình ngó lơ lời cầu xin được buông tha trong đau khổ của Hạnh.

Người phán xử - Tập 43: Lê Thành buồn bã nhận kết quả ADN, lúng túng che giấu Thế “chột” trước Phan Quân - Ảnh 4.

"Em yếu đuối và dại dột quá. Cũng chính vì điều này mà ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã muốn dành cả đời này che chắn cho em. Mà sao em không biết ơn hả Hạnh? Ai đời, thích chết là đi chết ngay được? Chẳng biết giữ thể diện cho chồng gì cả? Giờ thì tỉnh táo lại đi. Đàn bà thông minh ấy, là phải biết nhắm một mắt, mở một mắt, ai đời lại nhắm tịt cả 2 mắt như thế. Phải biết dành đường lùi cho mình, biết chưa. Anh đã cứu mạng em 2 lần rồi đấy. Hãy sống cho tử tế đi, kẻo chết cũng không toàn thây được đâu. Mà này, anh Tú gửi lời hỏi thăm em đấy", Phúc Hô đe dọa khiến Hạnh run lên bần bật.

Đáng sợ hơn, Phúc Hô biết việc Hạnh mang thai nên vô cùng giận dữ. Anh ta đưa Hạnh thẳng về nhà mình và không ngại dùng những hành động thô bạo với cô. Hắn liên tục dồn hỏi Mỹ Hạnh về đứa con trong bụng cô và tuyên bố sẽ tìm ra bằng được.

Người phán xử - Tập 43: Lê Thành buồn bã nhận kết quả ADN, lúng túng che giấu Thế “chột” trước Phan Quân - Ảnh 5.

Diễm My nhận lệnh của ông trùm bí mật chuẩn bị thủ tục đưa Lê Thành lên làm Giám đốc tập đoàn thay cho Phan Hải và soạn một bản di chúc mới với nội dung Lê Thành được hưởng thừa kế. Cô tỏ ra có chút thất vọng khi ông trùm không mấy quan tâm đến những cố gắng cai nghiện của Phan Hải mà cô thông báo lại.

Lê Thành cũng tình cờ biết chuyện Hạnh đã nghỉ việc và đang có thai qua lời một đồng nghiệp của Mỹ Hạnh. Gặp Diễm My tại Phan Thị, Lê Thành đã hỏi thăm tình hình của Hạnh nhưng không có thông tin gì thêm nên có phần lo lắng. Diễm My mong Thành sẽ tìm cách giúp cho cô bạn bất hạnh của mình.

Người phán xử - Tập 43: Lê Thành buồn bã nhận kết quả ADN, lúng túng che giấu Thế “chột” trước Phan Quân - Ảnh 6.

Trong khi đó, Mỹ Hạnh như đang ở trong địa ngục khi bị Phúc Hô tra tấn cả về thể xác và tinh thần trong căn phòng tù ngục mà hắn tạo ra để hành hạ cô. Cô thà chết chứ nhất định không chịu nghe theo lời Phúc Hô bỏ đứa bé trong bụng.

Lê Thành không vui khi thấy kết quả ADN, nín thở ngăn chặn Phan Quân chạm mặt Thế "chột" tại nhà

Trần Tú trong hang ổ của Phúc Hô vẫn đang nuôi thù hận với Phan Quân. Phúc Hô cùng lợi dụng Trần Tú, Huy Kình, Huy Bá lên kế hoạch trả thù Phan Thị. Đáng sợ hơn cả, Phúc Hô mong muốn sẽ tự mình hành hạ Lê Thành và sẽ giết tất cả những người đàn bà yêu Lê Thành. Dù trước mặt phải theo Phúc Hô nhưng Huy Kình, Huy Bá và cả Trần Tú đều không ưa gì những trò bẩn của hắn ta.

Người phán xử - Tập 43: Lê Thành buồn bã nhận kết quả ADN, lúng túng che giấu Thế “chột” trước Phan Quân - Ảnh 7.

Cùng thời điểm đó, Lê Thành rời khỏi nhà có vẻ đang muốn đi tìm Mỹ Hạnh. Thế nhưng, Thế "chột" đã dừng anh lại bằng kết quả xét nghiệm ADN hắn mới nhận. Trong khi Thế "chột" có vẻ xúc động nghẹn ngào và nhiều tâm sự thì Lê Thành không mấy vui vẻ.

Và đúng như Lê Thành luôn lo sợ khi Thế "chột" muốn đến ở nhà anh, Phan Quân đã đến nhà Lê Thành khi Thế "chột" vừa làm xong bữa sáng thết đãi cậu con trai. Ông trùm nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ cũng như sự lúng túng của Thành và nghi ngờ Thành đang che giấu ai đó trong nhà…

Người phán xử - Tập 43: Lê Thành buồn bã nhận kết quả ADN, lúng túng che giấu Thế “chột” trước Phan Quân - Ảnh 8.

Tập 44 phim Người phán xử sẽ được phát sóng lúc 21h30 thứ Tư tuần sau (23/8) trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

Người phán xử tập 42: Lê Thành bỗng đầy tham vọng, Thế “chột” quyết thử ADN Người phán xử tập 42: Lê Thành bỗng đầy tham vọng, Thế “chột” quyết thử ADN

VTV.vn - Lê Thành dường như đã thay đổi khi không giấu tham vọng làm chủ Phan Thị. Trong khi đó, Phan Hải vật lộn cai nghiện. Thế “chột” bất ngờ cưỡng ép Thành thử ADN.

Quý vị có thể xem lại các tập phim của Người phán xử trên trang media của VTV News tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước