Nhạc sỹ Khắc Hưng nhớ về thời sinh viên trốn đóng tiền điện

Ghế không tựa-Thứ hai, ngày 09/01/2017 18:24 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù sớm thành công trên con đường nghệ thuật nhưng "cỗ máy tạo hit" Khắc Hưng cho biết anh đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn không thể nào quên.

Sinh năm 1992, Khắc Hưng sớm trở thành nhạc sĩ được nhiều người săn đón bởi những sáng tác của chàng ca sĩ trẻ này liên tục gây bão cộng đồng mạng. Với gu âm nhạc trẻ trung, gần gũi với thị hiếu của giới trẻ, những sáng tác của Khắc Hưng lần lượt trở thành hit ngay sau khi ra mắt. Chính vì vậy, chàng nhạc sĩ 9x nhanh chóng được mệnh danh là "cỗ máy tạo hit" của V-Pop.

Tuy nhiên, nhớ về quãng thời gian đầu khi mới lên Hà Nội học, Khắc Hưng cho biết anh và anh trai Khắc Việt đã phải sống rất chật vật, khó khăn. Anh nói: "Tôi nghĩ thời sinh viên hầu như ai cũng có những khó khăn riêng. Về khoản ăn uống và tiền nhà thì bố mẹ đã đóng hết tiền ăn cho hai anh em nên hàng tháng không phải lo. Tuy nhiên, tiền tiêu của hai anh em thì lúc nào cũng trong tình trạng thiếu. Có khảng thời gian, hai anh em khó khăn đến mức phải trốn đóng tiền điện".

Nhạc sỹ Khắc Hưng nhớ về thời sinh viên trốn đóng tiền điện - Ảnh 1.

"Lúc đang là sinh viên và bố chưa xuống phụ giúp hai anh em, hầu như anh em tôi luôn gặp khó khăn về kinh tế. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã quyết định mỗi ngày chỉ ăn một suất bún chả vào buổi sáng sau đó ngủ từ 12h trưa đến 7h tối dậy và ăn thêm một chiếc bánh mì, uống thật nhiều nước, ngày hôm sau lại tiếp tục như thế" - Khắc Hưng chia sẻ.

"Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy không hiểu vì sao mình tồn tại được như thế mà vẫn có đủ sức khỏe để làm nhạc, sáng tác. Lúc đó tôi có 45kg và thấp hơn bây giờ một chút thôi, hiện tại cân nặng của tôi là 69kg. Thật sự mỗi lần nghĩ lại, tôi cảm thấy khâm phục chính mình ngày trước".

Bên cạnh đó, nhạc sỹ trẻ cũng cho biết quãng đời sinh viên của anh hầu như không có bạn bè và mọi người thường gọi anh là "Hưng dị" theo một nghĩa không được tích cực. Anh cho biết khi hầu hết giới trẻ lúc đó mê xe hơi, tốc độ, game online, tụ tập cà phê thì anh chỉ yêu thích mày mò về các nốt nhạc, tìm hiểu các phong cách phối khí,...

"Hai năm đầu tiên khi xuống Hà Nội, hầu như tôi không đi chơi với ai. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy vui và cảm thấy may mắn vì mình đã có quãng thời gian toàn tâm toàn ý dành cho âm nhạc", Khắc Hưng nói thêm.

Để nghe lại toàn bộ cuộc trò chuyện của nhạc sỹ Khắc Hưng trong chương trình Ghế không tựa, mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn video dưới đây:

Ghế không tựa: Nhạc sĩ Khắc Hưng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước