Sống chung với mẹ chồng - Tập 2: Vân (Bảo Thanh) sốc đến phát khóc ngay trong đêm tân hôn

Linh Anh-Thứ năm, ngày 06/04/2017 20:49 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong đêm tân hôn, Vân (Bảo Thanh) đã phải rơi nước mắt vì cách xử sự quá quắt của bà Phương - mẹ chồng.

Mẹ hứa là mẹ sẽ không chen vào nữa, nhưng là hứa thế thôi...

Sau khi gặp phải những mâu thuẫn đầu tiên với mẹ chồng tương lai, Vân (Bảo Thanh) rất bực Thanh (Anh Dũng). Cô thậm chí còn chẳng tha thiết chuyện cưới xin dù lúc đầu vô cùng hào hứng. Cô bạn thân của Vân thấy bạn ủ rũ như vậy thì khuyên giờ phải dùng "chiêu", tức là cứ chấp nhận những gì mà bà Phương - mẹ chồng tương lai quyết định trước đã. Chưa kể, cô bạn thân của Vân cho rằng nếu cứ làm căng lên thì người thiệt thòi sẽ là Vân, nên giờ cứ phải chịu nhịn trước. 

Bà Phương khóc lóc, đau buồn vì con trai vì nghe lời bạn gái mà về trách mẹ nhưng khi thấy con trai xin lỗi, bà mới xuôi. Thanh cũng nịnh mẹ để anh và Vân được quyền quyết định chọn mua nhẫn cưới. 

Sống chung với mẹ chồng - Tập 2: Vân (Bảo Thanh) sốc đến phát khóc ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 1.

Thế nhưng, khi biết hai đứa đi mua nhẫn cưới, bà Phương nhất nhất đòi đi theo. Nhưng bà "hứa" với Vân đến cửa hàng cô thoải mái chọn, bà chỉ đứng ngoài góp ý thôi. Thực tế thì mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn. Bà Phương thấy Vân chọn cái gì là chen ngang vào, bà cứ nhất quyết mua Vàng cho giữ giá. Vân thấy rất ngại và "đòi" Thanh đưa mẹ về. 

Mới chọn nhẫn cưới mà đã phải khóc

Bà Phương phát hiện ra đôi nhẫn cưới Vàng và ưng ngay, bảo các con nên mua. Bà cho rằng đeo nhẫn này thì mới giá trị, người khác nhìn vào mới đáng. Thế nhưng, Thanh thì thích kiểu nhẫn đính kim cương hiện đại, trẻ trung. Bà Phương cứ cho ý mình là đúng và nghĩ những cái gì mà giới trẻ thích thì chỉ toàn thứ vớ vẩn. 

Sống chung với mẹ chồng - Tập 2: Vân (Bảo Thanh) sốc đến phát khóc ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 2.

Vân nghe thế tổn thương rồi khóc. Thanh đứng giữa mẹ và bạn gái trong tình huống đó cũng khó xử. Một bên Thanh phải nịnh mẹ để bà về, không can thiệp vào nữa, còn một bên thì phải dỗ bạn gái không khóc nữa. Sau chuyện hôm đấy, Vân cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi nghe mẹ đẻ dặn dò chuyện về làm dâu, làm vợ, Vân tủi thân rồi cố gắng kìm nén nước mắt để mẹ không biết. Cuối cùng, đám cưới ngọt ngào của Vân và Thanh đã diễn ra êm đẹp. 

Sống chung với mẹ chồng - Tập 2: Vân (Bảo Thanh) sốc đến phát khóc ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 3.

Cuộc sống làm dâu bắt đầu...

Trong đêm tân hôn, Vân và Thanh đang tận hưởng những giây phút riêng tư với nhau thì bà Phương bất ngờ xông thẳng vào phòng con trai. Thấy Vân nằm đè lên Thanh, bà Phương hét toáng lên, mắng con trai cấm không bao giờ để đàn bà cưỡi đầu cưỡi cổ. "Không bao giờ ngóc đầu được lên đâu con ạ..." - bà Phương nói ngay khi có Vân ở đó. 

Sống chung với mẹ chồng - Tập 2: Vân (Bảo Thanh) sốc đến phát khóc ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 4.

Sống chung với mẹ chồng - Tập 2: Vân (Bảo Thanh) sốc đến phát khóc ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 5.

Vân sốc rồi khóc nức nở trong khi Thanh bối rối không biết cách nào để an ủi vợ. Trong chuyến đi trăng mật, Thanh tranh thủ để làm hoà với Vân. 

Trong lúc đó, vì quá nhớ con trai mà bà Phương lên tận phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ nằm ngủ. 

Sống chung với mẹ chồng: Mới tập 1, khán giả đã hoang mang Sống chung với mẹ chồng: Mới tập 1, khán giả đã hoang mang Sống chung với mẹ chồng: Vì sao Vân (Bảo Thanh) bị mẹ chồng ghét ngay từ khi chưa về làm dâu? Sống chung với mẹ chồng: Vì sao Vân (Bảo Thanh) bị mẹ chồng ghét ngay từ khi chưa về làm dâu? Sống chung với mẹ chồng - Tập 1: Không phải cưới về mới có chuyện, mâu thuẫn đã 'ngấm ngầm' từ lâu Sống chung với mẹ chồng - Tập 1: Không phải cưới về mới có chuyện, mâu thuẫn đã "ngấm ngầm" từ lâu
     

Quý vị độc giả có thể xem thêm thông tin và tương tác với các bộ phim trên sóng VTV qua Fanpage VTV Phim của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước