Thương nhớ ở ai - Tập 27: Vạn thú nhận nhiều đêm chỉ muốn chạy đến với Hơn

P.V-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 17:29 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm giữ trong lòng, cuối cùng cũng có lúc Vạn đã nói những điều anh giữ kín ấy ra với Hơn.

Có quá nhiều biến cố đã đến với những nhân vật chính của Thương nhớ ở ai trong những tập gần đây. Trong 2 tập phát sóng cuối tuần trước là việc Nương ra đi trong ngày hạnh phúc nhất đời cô - khi Đột mang lễ sang hỏi cưới. Cái chết của Nương khiến Đột đau đớn tột cùng. Trong khi đó, Hơn đau như cắt từng khúc ruột khi phải từ biệt con trai cô lần nữa. Nhân thì chết lặng khi biết con trai lớn của cô đã hy sinh tại chiến trường. Nỗi đau lớn tới mức cô thậm chí không thể nói, không thể rơi nước mắt... 

Trong tập 27 phim Thương nhớ ở ai phát sóng hôm nay (3/2), Liễu đã trở về sau thời gian dài bỏ làng Đông ra đi. Sự trở về của Liễu gây xáo trộn không nhỏ. Những người dân trong làng thì thào với nhau và bóng gió về sự vô trách nhiệm của ông Bánh với đứa con rơi là bé Bè. Sau khi Liễu bỏ đi, Nương đã thay Liễu nuôi bé Bè và khi Nương chết, Đột đã tiếp nhận trách nhiệm này thay cô. Chính vì thế, người dân làng Đông cho rằng cha đẻ của bé Bè là người vô trách nhiệm khi để Đột nuôi con gái mình như thế. Những người phụ nữ làng Đông đã không ngại nói thẳng điều đó ra mỗi khi họ gặp bà Bánh. 

Thương nhớ ở ai - Tập 27: Vạn thú nhận nhiều đêm chỉ muốn chạy đến với Hơn - Ảnh 1.

Bà Bánh rất tức giận khi nghe dân làng bóng gió về chuyện của chồng bà, ông Bánh, nhưng không thể phản ứng lại.

Lời nói của dân làng như mũi dao đâm vào tim bà Bánh nhưng bà đành câm nín. Bà không thể phản ứng lại họ dù rất tức giận.

Vạn thì luôn cảm thấy có lỗi với Hơn sau khi những người trong hợp tác xã tới bắt Tốn, con trai Hơn. Sau một thời gian kể từ khi Tốn bị bắt đi, Vạn mới lại có dịp ngồi ăn cơm với Hơn. Trong bữa cơm, anh đã không ngại nói lên nỗi lòng mình.

Thương nhớ ở ai - Tập 27: Vạn thú nhận nhiều đêm chỉ muốn chạy đến với Hơn - Ảnh 2.

Từ ngày Tốn bị bắt trở lại quân ngũ, Hơn sống lặng lẽ hơn và điều đó khiến Vạn cảm thấy thương cảm.

"Nhiều đêm tôi chỉ muốn chạy đến bên chị" - Vạn nói - "Sao đời chị khổ thế. Tôi đã mất Nhân rồi, giờ mất thêm chị nữa thì...".

Vạn bỏ lửng câu nói, sau đó đứng dậy bỏ đi.

Lời nói của Vạn khiến Hơn xúc động. Trong trái tim cô, Vạn luôn có một chỗ đứng đặc biệt. Cô cũng rất muốn được ở cạnh người đàn ông ấy nhưng có quá nhiều điều ngăn cản cô làm theo trái tim mình - định kiến của làng xã và mặc cảm trong chính suy nghĩ của Hơn. Cô đã sống cả đời trong chịu đựng và giờ đây, cô không muốn con trai cô phải xấu hổ, cô không muốn làm bất cứ điều gì để anh hưởng tới con trai mình, không muốn tạo thêm điều tiếng...

Thương nhớ ở ai - Tập 27: Vạn thú nhận nhiều đêm chỉ muốn chạy đến với Hơn - Ảnh 3.

Ở làng Đông, Hơn đã quen sống cúi mặt. Ngay cả khi Tốn quyết định đi bộ đội với mong muốn mẹ có thể ngẩng mặt lên thì Hơn vẫn giữ nếp sống cũ, lặng lẽ cúi đầu mỗi khi ra ngoài.

Để xem trọn vẹn những diễn biến của tập 27, bạn hãy xem trong video dưới đây. Tập 28 phim Thương nhớ ở ai sẽ được phát sóng vào 14h30 ngày mai (4/2) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Phim Rubic 8: Thương nhớ ở ai - Tập 27

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước