VTV.vn - Trong chương trình Café sáng cuối tuần với VTV3, mời độc giả gặp gỡ đoàn làm phim Thương nhớ ở ai và lắng nghe những chia sẻ thú vị về quá trình sản xuất bộ phim.
VTV.vn - "Thực ra cái kết mà tôi đã quay là cái kết Vạn phải treo cổ tự tử. Và phải thú thật, tôi thích cái kết này hơn" – Trà My, chia sẻ sau tập cuối của phim Thương nhớ ở ai.
VTV.vn - Vào lúc hạnh phúc mới chuẩn bị tới với Hạnh thì cô chợt phát hiện mình đã có thai và cô biết bố của đứa trẻ cô đang mang là ai. Điều đó khiến Hạnh như phát điên.
VTV.vn - Bất ngờ qua đêm với Vạn - người đàn ông từng yêu mẹ mình - nhưng Hạnh không hề cảm thấy sợ hãi. Trái lại, cô nhận ra Vạn là người thấu hiểu mình nhất.
VTV.vn - Cuối cùng, cái kết đầy đau đớn cũng đã đến với mối tình đẹp một thời của Hạnh và Nghĩa. Cả hai đã cùng ký vào lá đơn ly dị, giải thoát cho nhau.
VTV.vn - Hạnh phát hiện ra rằng mình đã không còn chỗ đứng trong tim Nghĩa. Cô quyết định buông tay, ký vào lá đơn ly hôn cho Nghĩa đi lấy người phụ nữ khác.
VTV.vn - Sau khi tuyên bố sẽ không để bố mẹ chồng nhìn thấy mặt mình, Hạnh đã đi ra bến không chồng và hỏi những người phụ nữ đang ngồi ở bến, rằng đã có ai chết ở bến này chưa?