Thương nhớ ở ai - Tập 32: Qua đêm với Vạn, Hạnh không ân hận

P.V-Thứ ba, ngày 27/02/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bất ngờ qua đêm với Vạn - người đàn ông từng yêu mẹ mình - nhưng Hạnh không hề cảm thấy sợ hãi. Trái lại, cô nhận ra Vạn là người thấu hiểu mình nhất.

Trong trí nhớ của Hạnh, cô đã được chứng kiến tình cảm giữa chú Vạn và mẹ mình và sự bất hạnh trong tình yêu của họ. Trong suy nghĩ của Hạnh, Vạn luôn là người đàn ông mà cô kính trọng, ngay cả trong giây phút cuối cùng - trong trạng thái mất kiểm soát vì say rượu, Vạn đã cưỡng bức cô. Nhưng trong giây phút ấy, Hạnh đã không đẩy Vạn ra. Cô cứ để cho mọi thứ diễn ra.

Khi ngồi nhìn Vạn ngủ sau đó, Hạnh ngộ ra rằng: "Trong lúc đớn đau nhất của cuộc đời, tôi nhận ra rằng chỉ có chú Vạn là người đàn ông yêu thương và thấu hiểu tôi nhất". 

"Hai con người đau khổ và khốn nạn như nhau" - Hạnh nghĩ về số phận của cô và Vạn.

Rồi cô đứng dậy, kéo chiếc chăn đắp cho Vạn trước khi ra đi. Cô nghĩ với sự an ủi: "Đừng sợ, sẽ không ai biết đâu. Chẳng lẽ tôi lại không mang lại niềm vui cho ai? Chẳng lẽ mọi người đàn bà không có con đều bỏ đi? Chẳng lẽ giây phút này tôi lại đẩy ông ra xa mình?".

Thương nhớ ở ai - Tập 32: Qua đêm với Vạn, Hạnh không ân hận - Ảnh 1.

"Nước mắt không được chảy hay chúng ta không tin vào những giọt nước mắt?" - Hạnh nghĩ khi vác chiếc thùng hành lý bằng gỗ lên vai và quay lại nhìn ngôi nhà của Vạn lần cuối.

Rồi cô bước đi đầy dứt khoát.

Sau khi bỏ đi, Hạnh đến gặp Cúc. Cúc nhìn Hạnh thương cảm, bảo cuối cùng kết cục này cũng xảy ra. Đáp lại, Hạnh nói: "Có trong mơ tao cũng không nghĩ đến chuyện này".

Cũng chính tại thành phố, Hạnh đã gặp lại Thắm (người bây giờ đã đổi tên thành Then) - cô gái dám bỏ chồng để đi theo tiếng gọi của tình yêu với bộ đội Thấu. Theo lời Thắm kể, sau khi bỏ làng đi, cô theo Thấu vào đến Vĩnh Linh nhưng bị đơn vị của Thấu phát hiện và đuổi về nên cô phải trở lại miền Bắc. 

Thương nhớ ở ai - Tập 32: Qua đêm với Vạn, Hạnh không ân hận - Ảnh 2.

Đến thành phố, Hạnh gặp lại cả Cúc và Thắm.

Kết thúc câu chuyện, Thắm nói với giọng nghẹn ngào: "Anh Thấu... anh ấy mất rồi chị ạ".

"Em cũng đã có thai với anh ấy" - Thắm nói tiếp với đôi mắt đỏ hoe - "Nhưng ra đến Bắc thì bị sảy".

"Nếu không, con em bây giờ cũng phải học mẫu giáo rồi" - Thắm tiếp tục, nước mắt lăn dài trên má.

Thương nhớ ở ai - Tập 32: Qua đêm với Vạn, Hạnh không ân hận - Ảnh 3.

Cũng tại đây, Hạnh đã tận mắt chứng kiến Nghĩa đến nhà cô gái mới - cô em gái của một người bạn. Mặc dù nói với Cúc và Thắm không còn tình cảm với Nghĩa nhưng Hạnh vẫn trào nước mắt khi trở về nhà và nhớ lại hình ảnh Nghĩa ra khỏi nhà cô gái mới với cái khoác tay đầy tình cảm. Nhưng cô đã quyết định làm lại cuộc đời, quên đi quá khứ. Hạnh khẳng định không muốn mối quan hệ giữa cô và Nghĩa được nhớ lại với sự hận thù.

Để biết những diễn biến tiếp theo của cuộc đời Hạnh khi cô lên thành phố sống sẽ như thế nào, bạn hãy đón xem tập 33 phim Thương nhớ ở ai phát sóng vào 14h30 ngày 3/3 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Thương nhớ ở ai - Tập 32: Qua đêm với Vạn, Hạnh không ân hận - Ảnh 4.
Thương nhớ ở ai - Tập 32: Ký đơn ly di, Hạnh quyết định bỏ đi để làm lại cuộc đời, bất ngờ qua đêm với Vạn Thương nhớ ở ai - Tập 32: Ký đơn ly di, Hạnh quyết định bỏ đi để làm lại cuộc đời, bất ngờ qua đêm với Vạn

VTV.vn - Cuối cùng, cái kết đầy đau đớn cũng đã đến với mối tình đẹp một thời của Hạnh và Nghĩa. Cả hai đã cùng ký vào lá đơn ly dị, giải thoát cho nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước