Thương nhớ ở ai - Tập cuối: Hạnh phúc là vượt qua chính số phận của mình

P.V-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 18:29 GMT+7

VTV.vn - Hạnh quyết định mang con gái trở về làng và tin cô có con với Vạn đã gây chấn động cả làng Đông.

Cúc đã đưa Hạnh và Thắm đến xem mắt người đàn ông cô yêu - một người đàn ông 52 tuổi, góa vợ và đã có con. Sau nhiều năm lẻ bóng và với lời hứa "sẽ chỉ trở về khi đã tìm được hạnh phúc" nên Cúc rất chờ đợi ở mối quan hệ này. Tuy nhiên, ngay khi người đàn ông này nghe Hạnh hỏi "anh có biết Cúc đã có một đời chồng không?" thì ông ta bực tức, cầm túi đứng dậy về thẳng.

Tuy nhiên, Cúc nói cô không giận về lời nói thẳng của Hạnh vì trước sau gì cô cũng phải nói ra sự thật. Theo Hạnh: "Những người phụ nữ từng có một đời chồng không có quyền làm lại".

Nhưng ngay sau đó cô nói thêm: "Chúng ta còn trẻ mà".

Đáp lại lời Hạnh, Cúc rưng rưng nước mắt: "Em biết bà vẫn đợi em. Nhưng em đã trót nói với bà em chỉ quay về khi em đã tìm được hạnh phúc thôi".

Thương nhớ ở ai - Tập cuối: Hạnh phúc là vượt qua chính số phận của mình - Ảnh 1.

Cúc chưa dám trở về vì cô vẫn chưa tìm được hạnh phúc như lời hứa trước lúc bỏ làng ra đi.

"Hạnh phúc không có nghĩa chỉ có gia đình" - Hạnh nhìn Cúc nói - "Chị đã xem một bộ phim, người ta nói hạnh phúc là vượt qua chính số phận của mình".

Khuyên Cúc là thế, lên tinh thần cho Cúc là thế nhưng Hạnh biết trong 3 người, cô sẽ là người đầu tiên phải trở về. Liễu, Cúc, Thắm, Thị... đều đang đi tìm hạnh phúc của riêng mình và Hạnh, Hạnh biết hạnh phúc của cô gắn với làng quê nơi cô sinh ra và lớn lên với biết bao vui buồn, đau đớn. Vào chính lúc đó một khát khao cháy bỏng trong cô.

"Con tôi phải có cha" - Hạnh nghĩ - "Mẹ tôi phải được bế cháu vào những năm tháng tuổi già. Tôi trở về nơi tôi sẽ tìm được sự bình yên mặc dù tôi biết bão tố đang chờ tôi".

Thương nhớ ở ai - Tập cuối: Hạnh phúc là vượt qua chính số phận của mình - Ảnh 2.

Hạnh quyết định trở về làng Đông, nơi cô sinh ra và lớn lên vì cô tin, đây chính là nơi cô sẽ tìm được sự bình yên.

Nghĩ là làm. Hạnh quyết định trở về làng Đông. Cô mang cô con gái 4 tuổi về làng. Nghe tin Hạnh về, Nhân và Dâu chạy ra tận đầu làng đón. Nhân hạnh phúc khi ôm cháu ngoại trong lòng nhưng cô không ngờ đứa trẻ ấy lại là kết quả giữa Hạnh và Vạn - người đàn ông Nhân đã yêu từ những năm tháng tuổi trẻ mà vì những định kiến, rào cản 2 họ mà cô đã không thể đến với người đàn ông ấy.

Vì thế, Nhân đã điếng người khi nghe bé Ban Mai nói: "Con muốn về với bố Vạn của con".

Thương nhớ ở ai - Tập cuối: Hạnh phúc là vượt qua chính số phận của mình - Ảnh 3.

Nhân không ngờ Ban Mai chính là kết quả của con gái cô và Vạn.

Sự bối rối của Hạnh khi ôm lại con gái khiến Nhân bắt đầu hiểu mọi chuyện. Sự thật khiến cô quỵ ngã. Nhưng sau khi đã bình tĩnh lại, Nhân chỉ nhẹ nhàng hỏi con gái: "Con đã nói với chú Vạn chưa?".

Đáp lại câu hỏi của mẹ, Hạnh cúi mặt và lắc đầu.

Tuy nhiên, điều tai hại là những lời nói của bé Ban Mai đã bị nghe lén và lập tức tin tức "Hạnh có con với lão Vạn" lan đi khắp làng. Thông tin này thật sự gây chấn động những người dân làng Đông vì với dân làng, Vạn là anh hùng. Và hơn thế, không ai trong làng không biết chuyện tình giữa Vạn và Nhân.

Tin tức Hạnh mang con gái trở về và đứa trẻ là con của Vạn cũng nhanh chóng bay đến nhà Nghĩa. Nghĩa chết lặng khi nghe thông tin.

Thương nhớ ở ai - Tập cuối: Hạnh phúc là vượt qua chính số phận của mình - Ảnh 4.

Vậy Vạn thì sao? Anh sẽ đón nhận tin tức này như thế nào? Để xem trọn vẹn tập cuối phim Thương nhớ ở ai, bạn hãy xem trong video dưới đây:

Phim Rubic 8: Thương nhớ ở ai - Tập 34

Thương nhớ ở ai - Tập 34: Hạnh sẽ mang con về gặp Vạn? Thương nhớ ở ai - Tập 34: Hạnh sẽ mang con về gặp Vạn?

VTV.vn - Phát hiện mang thai với Vạn - người mình coi giống như cha - khiến Hạnh hoàn toàn suy sụp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước