Cô gái bị lạm dụng tình dục ra mắt tự truyện “Cát hay là ngọc” tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 19:36 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (15/7), một cô gái bị lạm dụng suốt hơn 10 năm bởi chính người thân trong gia đình đã ra mắt cuốn tự truyện “Cát hay là ngọc” tại Hà Nội.

Chuyến hành trình ra Hà Nội để ra mắt cuốn sách lần này gặp khó khăn hơn rất nhiều so với lần ra mắt sách tại TP.HCM 3 tuần trước đó. Nguyễn Thị Bích Ngọc (thường được gọi là Sandy) - nhân vật chính trong cuốn tự truyện Cát hay là ngọc - đã không ngủ suốt hơn 50 giờ vì quá hồi hộp. Tuy nhiên, cô vẫn gây ấn tượng với khán giả bằng sự tự tin, bình tĩnh và nụ cười luôn nở trên môi.

Cuốn Cát hay là ngọc chỉ vỏn vẹn gần 50 trang, gói ghém một số phận đau khổ nhưng rất quyết liệt và mạnh mẽ. "Hãy dám đối mặt và đứng dậy sau nỗi đau của mình” là thông điệp được truyền đi và được độc giả vô cùng đón đợi.

Cô gái bị lạm dụng tình dục từ 8 tuổi ra mắt tự truyện Cô gái bị lạm dụng tình dục từ 8 tuổi ra mắt tự truyện

VTV.vn - Nguyễn Thị Bích Ngọc - cô gái bị lạm dụng tình dục từ năm 8 tuổi - đã chia sẻ về phần đời đau đớn mà cô phải trải qua cũng như nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước