Nguyễn Việt Trung - Tài năng âm nhạc trẻ tại Ba Lan

Báo Thế Giới & Việt Nam-Thứ tư, ngày 04/03/2015 06:00 GMT+7

Tài năng dương cầm trẻ Nguyễn Việt Trung

(VTV.vn) - Dù mới 19 tuổi nhưng Nguyễn Việt Trung đã khiến không ít người nể phục trước bảng thành tích nghệ thuật tại Ba Lan.

Học tập bài bản

Nguyễn Việt Trung theo gia đình sang Ba Lan khi mới 6 tháng tuổi và được một cô giáo người Nga phát hiện ra năng khiếu chơi đàn lúc 4 tuổi. Bố của Trung - ông Nguyễn Văn Thân, Tiến sĩ vật lý khí quyển đồng thời là nhà kinh doanh cho biết gia đình luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp tương lai của con. Với ông, con có năng khiếu về nghề gì thì hướng theo nghề ấy. Mặc dù gia đình không có truyền thống âm nhạc nhưng khi biết niềm đam mê của con trai, ông vẫn quyết tâm hướng cho con đi theo con đường chuyên nghiệp nhiều gian nan này.

Khi 7 tuổi, Trung bắt đầu vào trường học nhạc. Cậu học sơ cấp khá vất vả vì phải theo một lúc hai trường (trường học văn hóa và trường nhạc). Lên cấp hai, gia đình đã quyết định cho Trung theo học chuyên tại một trường nhạc dành cho các tài năng. Ở đây, cậu vẫn theo học các môn văn hóa khác nhưng có nhiều thời gian hơn để dành cho dương cầm.

Điều thuận lợi là bên cạnh việc học, tuần nào ở Ba Lan cũng có các buổi trình diễn nhạc cổ điển của các nghệ sĩ lớn. Mỗi chiều Trung lại cùng mẹ ra công viên - nơi có tượng Chopin với không khí âm nhạc hiện diện ở mọi nơi. Một may mắn khác là Trung luôn nhận được sự dạy dỗ và dìu dắt của nhiều giáo sư âm nhạc nổi tiếng tại Ba Lan, đặc biệt là Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn.

Ước mơ được biểu diễn trên toàn thế giới đang dần trở thành hiện thực, nhưng mục tiêu hiện tại của Trung sẽ là học đại học và cao học về âm nhạc. Chính suy nghĩ bài bản trong việc học tập đã mang lại cho Trung nhiều kết quả tốt như học bổng toàn phần do Bộ Văn hóa Ba Lan trao tặng vào tháng 11/2014. Mới đây, vào ngày 16/1/2015, Trung và hai người bạn Ba Lan trong Đội tam tấu cũng đã giành được giải thưởng cao quý nhất của cuộc thi học sinh giỏi toàn Ba Lan hệ trung học (Grand Prix Na CEA).

Vượt lên nỗi sợ

Bước lên những sân khấu lớn từ khi còn nhỏ tuổi, Trung tâm sự rằng, một trong những nỗi sợ của cậu chính là... khán giả. Sau này, cậu đã được các thầy cô và gia đình khuyên “nghề biểu diễn là nghề cần và phục vụ khán giả, nếu nghệ sĩ sợ khán giả thì không còn ý nghĩa”. Vì vậy, khi biểu diễn, cậu đã cố gắng quên đi căng thẳng, chơi nhạc hết mình. Theo Trung, mỗi lần diễn là một buổi thực hành hiệu quả để lần sau có thể chơi tốt hơn và cứ có cơ hội là cậu sẵn sàng đứng trên sân khấu.

Kinh nghiệm từ những chuyến lưu diễn tại nhiều nước đã mang lại cho Trung sự tự tin hiếm có của một nghệ sĩ mới 19 tuổi. Tháng 9/2014, Nguyễn Việt Trung biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji tại cung điện sang trọng, nổi tiếng bậc nhất Bolshoy Zal - Saint Peterburg, Nga. Tháng 10/2014, Trung lại biểu diễn trước 50.000 khán giả tại Hội nghị toàn cầu 2014 của Unicity tại Bangkok, Thái Lan. Lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lớn nhưng Trung đã hòa mình vào giai điệu và mang lại những cảm xúc lắng đọng cho khán giả tại đây.

Không quên nguồn cội

Sinh sống ở Ba Lan từ nhỏ và có cơ hội lưu diễn trên khắp thế giới nhưng lúc nào Nguyễn Việt Trung cũng nhớ về quê hương. Mỗi khi lên sân khấu, cậu đều biểu diễn say mê với niềm tự hào mình là người Việt Nam. Năm 13 tuổi, khi đi Hungary biểu diễn tại Festival giao lưu văn hóa Hungary - Ba Lan, Trung đã được báo chí tán thưởng với sự ngưỡng mộ dành cho "cậu bé Việt Nam".

Trong năm 2014, Nguyễn Việt Trung cũng là một trong 5 cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan được Đại sứ quán Việt Nam tại đây vinh danh vì những cống hiến và thành tích xuất sắc.

Cảm thấy ngại ngần khi được gọi là “thần đồng” và “Đặng Thái Sơn thứ hai” của Việt Nam, Trung cho rằng: “Người ta gọi tôi bằng những danh xưng như thế là vì lòng quý mến thôi chứ tôi nghĩ mình không phải là thần đồng. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ của thế giới, ít người được như ông lắm. Chỉ cần trở thành học trò giỏi của ông đối với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi”.

Nguyễn Việt Trung là một trong số không nhiều người Việt trẻ sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng nói tiếng Việt rất thành thạo. Bên cạnh tiếng mẹ đẻ, cậu được gia đình quan tâm giáo dục truyền thống, đạo lý của Việt Nam về lòng yêu nước, tình cha con, tình anh em, bạn bè… Trung thường xuyên được thưởng thức các món ăn Việt do mẹ nấu. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cậu lại tranh thủ trở về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình hay gặp gỡ bạn bè ở Hà Nội.

Trung rất nhớ những kỷ niệm được về quê Thái Bình ăn Tết cùng ông bà và những đêm Giao thừa thức đến ba giờ sáng đi xông nhà cùng họ hàng. Năm nay, vì phải tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới nên cậu sẽ không được trở về Việt Nam. Dù vậy, ở Ba Lan, cậu vẫn sẽ được đón Tết cùng người thân xung quanh mâm cỗ có bánh chưng, xem VTV4 và tất nhiên là nhận quà mừng tuổi...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước