Những bãi rác tự phát ở TP.HCM

Quốc Trung (VTV9)Cập nhật 11:15 ngày 25/09/2019

VTV.vn - Không khó để bắt gặp cảnh tượng xả rác, hoặc những ụ rác án ngữ trên đường, trở thành những bãi rác tự phát nghiễm nhiên tại TP.HCM.

Ông Phạm Bá Sinh, một vị cựu chiến binh sinh sống gần khu vực chợ Lạc Quang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM từ nhiều năm rồi đã cùng người dân phản ánh cái bô rác này lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Cực chẳng đã, ông cùng 3 người đồng đội đã tự bỏ tiền túi và tự lát phẳng mặt đường để nước không rác không còn đọng lại.

Còn tại đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, xung quanh chẳng có cái chợ nào, cũng chẳng có hàng rong quán cóc... nhưng vẫn tồn tại một bãi rác tự phát. Có người còn chẳng ăn thua, cái vỉa hè này đương nhiên là không ai khóc.

Bảo vệ môi trường, không xả rác... không phải là nỗ lực của một hoặc một nhóm người. Mà phải là của cả cộng đồng. Hành vi xả rác cũng giống như người chờ đèn đỏ, chỉ cần một người rồ ga là cả đoàn sẽ chạy. Đem rác đi bỏ nơi khác để thơm nhà mình, ai cũng như vậy để rồi cả thành phố lại ngập trong rác./.

TP.HCM: Bãi rác tự phát 3000m2 'bỗng dưng' mọc giữa khu dân cư TP.HCM: Bãi rác tự phát 3000m2 "bỗng dưng" mọc giữa khu dân cư

VTV.vn - Một khu đất bỏ hoang hàng ngàn mét vuông tại Quận Tân Phú, TP.HCMbỗng trở thành bãi rác tự phát giữa khu dân cư gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống hằng trăm hộ dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.