Cặp lá yêu thương: Mẹ là chỗ dựa của con

Hương Giang, Tài Vũ-Thứ bảy, ngày 19/08/2023 16:00 GMT+7

VTV.vn - Vượt qua khó khăn, bệnh tật, 3 năm liền, Tiên đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cũng bởi em luôn có chỗ dựa là mẹ.

Đôi tay thoăn thoắt cạo vỏ hạt điều, thân hình nhỏ bé len qua những luống rau. Đó là những công việc yêu thích của bé sóc nhỏ Cẩm Tiên. Việc lớn nhỏ gì trong nhà, em cũng giành làm cùng mẹ.

Cặp lá yêu thương: Mẹ là chỗ dựa của con - Ảnh 1.
Cặp lá yêu thương: Mẹ là chỗ dựa của con - Ảnh 2.
Cặp lá yêu thương: Mẹ là chỗ dựa của con - Ảnh 3.

Vui một phần nhưng phần nhiều là vì thương mẹ. Bệnh cột sống nhiều năm khiến mẹ của Tiên chẳng thể làm lụng được gì nhiều. Để trang trải cuộc sống, mẹ con chỉ dựa vào công việc cạo hột điều để nhặt nhạnh từng đồng.

Thế mà, khó khăn vẫn cứ chồng chất khi đôi vai mẹ gầy yếu vẫn gánh vác đứa con nhỏ bệnh tật. Bên trong đứa trẻ vui vẻ lạc quan là những đau đớn bởi căn bệnh u nang hành hạ.

Cặp lá yêu thương: Mẹ là chỗ dựa của con - Ảnh 4.
Cặp lá yêu thương: Mẹ là chỗ dựa của con - Ảnh 5.

Bệnh tật không làm mất đi nụ cười trên môi đứa trẻ, gương mặt mẹ dù hốc hác đi nhiều nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng. Hai mẹ con cứ thế mà làm điểm tựa cho nhau cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước