Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM

Bạch Dương (VTV9)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 09:23 GMT+7

Hàng quán lấn chiếm ở khu vực đầu cổng vào hầm. (Ảnh trong bài: Dân trí)

VTV.vn - Hiện không ai dám đi qua cụm hầm đường bộ trị giá hàng tỷ đồng ở nút giao thông Bình Thuận, huyện Bình Chánh, TP.HCM mà chọn cách nguy hiểm băng qua Quốc lộ.

Cụm hầm đường bộ này gồm 3 hầm bộ hành, mỗi hầm có chiều dài khoảng 50m, rộng 5m. Khu vực đầu cổng vào hầm bị che khuất vì nhiều hộ gia đình chiếm dụng để mở quán cơm, quán nước. Ở lối đi xuống, hệ thống lan can yếu và bẩn thỉu. Phần thiết kế lối đi cho người khuyết tật xuống hầm dựng đứng, không có chỗ bám giống như ngồi trên máng trượt.

Bên trong hầm, hành lang bị xả rác và phóng uế bốc mùi khó chịu. Hệ thống ánh sáng không đủ khiến nhiều người không dám đi xuống vì tối, trong khi các bức tường nứt nẻ, nước ngầm rò rỉ. Hệ thống quạt gió lâu ngày không hoạt động đã hoen gỉ và bị mạng nhện bám kín.

Do đó, người đi bộ thường chọn cách băng qua Quốc lộ thay vì đi xuống hầm. Nhiều người khi được hỏi cho biết, họ cảm thấy đi xuống hầm không an toàn do hầm quá vắng vẻ, nhếch nhác, u ám và ngột ngạt.

Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM - Ảnh 2.

Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM - Ảnh 3.

Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM - Ảnh 4.

Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM - Ảnh 5.

Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM - Ảnh 6.

Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM - Ảnh 7.

Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM - Ảnh 8.

Hầm bộ hành tiền tỷ không ai dám đi ở TP.HCM - Ảnh 9.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước