Làng nghề may cờ Tổ Quốc "đìu hiu" trước ngày Quốc khánh 2/9

Nguyễn Minh-Thứ tư, ngày 01/09/2021 18:02 GMT+7

VTV.vn - Trái ngược với không khí nhộn nhịp hàng năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều xưởng may cờ của làng Từ Vân đành “cửa đóng, then cài” dù đang vào mùa.

Các năm trước, vào mỗi dịp 2/9, sản phẩm cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu của làng nghề truyền thống tấp nập để có đủ hàng cung ứng cho thị trường. Năm nay, mặc dù ngày Quốc khánh 2/9 đã đến gần nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nghề làm cờ trở nên ảm đạm, nhiều hộ gia đình hoạt động cầm cự hoặc ngừng sản xuất.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Hộ bà Vương Thị Nhung ở thôn Từ Vân (xã Lê Lợi, huyệnThường Tín, Hà Nội) đã có hơn 40 năm làm nghề may cờ như: cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu .. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gia đình bà Nhung sản xuất khoảng 1000 lá cờ các loại giảm 50% so với năm ngoái.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

"Trước đây, một lá cờ làm hoàn toàn thủ công nên mất nhiều thời gian, có khi nửa ngày mới may xong 1 lá cờ, nếu là cờ thêu thì có khi mất vài ngày. Nay có máy móc hỗ trợ thì nhanh hơn, nhưng làm cờ thì không ẩu được. Để có được một lá cờ đẹp phải trải qua nhiều công đoạn như pha vải, đo, cắt, chèn sao, khâu vá..., khâu nào cũng phải cẩn trọng, nâng niu để lá cờ phẳng phiu, đường kim mũi chỉ gọn gàng thẳng hàng. May cờ khó nhất là khâu đính sao vàng ở chính giữa sao cho cân đối", bà Nhung cho hay.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Mọi năm, đến giờ này là cháy hàng không có để bán. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh với giãn cách xã hội khiến cho lượng nhân công không có, nhiều người ngại đặt mua nên chỉ nhận được các đơn nhỏ, lẻ từ các tỉnh khác đặt.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Ông Đặng Hồng Hưởng, làm nghề in cờ tại làng Từ Vân chia sẻ: "Tôi làm nghề cũng được hơn 20 năm, chưa năm nào thấy làng lại ảm đạm như năm nay. Mọi năm, những khung in như này được dùng in liên tục, năm nay đành cất xó."

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Những khung in nhà ông Hưởng đành cất tạm vào góc sân vì "ế ẩm"

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Góc cầu thanh cũng được tận dụng làm nơi cất khung cờ còn đang thêu dở.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Còn riêng với chị Đặng Thị Vân Anh, từ ngày giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị 16, những bọc cờ nhà chị đành để tạm trong góc thi thoảng đem ra phơi lại tránh ẩm mốc.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 8.

"Trước đây, mỗi khi vào mùa, gia đình tôi phải thuê thêm 4-5 thợ làm tại xưởng và nhiều thợ làm ở nhà thì mới kịp đủ để giao hàng đi khắp nơi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có mình và mọi người trong gia đình làm vì đơn hàng cũng bị giảm đi khá nhiều, nhiều đơn xa vận chuyển khó khăn lắm" chị Vân Anh chia sẻ thêm.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Những khung thêu vốn gắn với chị Vân Anh hằng ngày nay cũng đành cất xó.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Chiếc máy in phủi bụi chờ ngày được hoạt động lại.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 11.

Hàng vạn mét vải chưa hoàn thiện để đầy trong phòng kho.

Làng nghề may cờ Tổ Quốc đìu hiu trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 12.

Năm nay, nhiều hộ gia đình trong thôn phải chuyển sang làm băng đeo tay cho các lực lượng trực chốt để có thêm thu nhập trong mùa dịch này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước