Mùa Vu Lan và chuyện báo hiếu mẹ cha

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/09/2020 13:56 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 và cũng là ngày Vu Lan báo hiếu - một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo.

Ngày này, con cháu trong mỗi gia đình tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có.

Bắt nguồn từ sự tích Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ mình thoát khỏi kiếp đọa đày, được sinh về cõi lành. Ngày Rằm tháng 7 trở thành ngày tri ân, báo hiếu trong Phật giáo. Nhiều Phật tử đã đến chùa trong ngày này để học theo đức hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên.

Mùa Vu Lan và chuyện báo hiếu mẹ cha - Ảnh 1.

Người dân đi lễ chùa trong ngày Vu Lan

Sống chậm lại, tạm gác lại những xô bồ, hối hả trong cuộc sống, dành thời gian để tự ngẫm và yêu thương nhiều hơn. Ngày hôm nay, học theo đức hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, để Vu Lan không chỉ ghi nhớ ơn sinh thành dưỡng dục trong 1 ngày mà còn phải không ngừng báo đáp mẹ cha.

Lễ Vu Lan, mùa của tình thương, mùa của đạo hiếu Lễ Vu Lan, mùa của tình thương, mùa của đạo hiếu

VTV.vn - Lễ Vu Lan với nghi thức Bông hồng cài áo đã trở thành một phần không thể thiếu của mỗi người con khi bước vào ngày rằm tháng Bảy âm lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước