Vụ lật tàu ở Đà Nẵng: "Không ai mặc kịp áo phao, dù có tài thánh chăng nữa"

VTV8-Chủ nhật, ngày 05/06/2016 13:37 GMT+7

VTV.vn - Theo lời kể của một nạn nhân may mắn sống sót sau vụ lật tàu ở Đà Nẵng, các hành khách khi lên tàu không mặc áo phao là do những người quản lý, làm việc trên tàu.

Chị Nguyễn Thị Huyền (Bắc Cạn), một người may mắn sống sót trong vụ lật tàu ở Đà Nẵng tỏ ra đau xót và bức xúc. Chị cho biết, những thành viên quản lý trên tàu ban đầu nói rằng các hành khách không cần mặc áo phao khi lên tàu. Chị Huyền khẳng định: "Các hành khách trên tàu không ai mặc được áo phao cả. Khi tàu bị lật, không ai có thể mặc kịp áo phao lúc đó, dù có tài thánh đi chăng nữa!".

Bà Đặng Thị Hưởng đến từ Thái Nguyên cũng là một người may mắn sống sót sau vụ việc và đã được đưa vào bệnh viện. Bà Hưởng kể lại: "Ban đầu, tôi nghe thấy những âm thanh tạch tạch. Sau đó, tôi thấy tàu cứ nghiêng dần rồi hụt dần xuống dưới nước. Khi đó, tôi không biết được ai với ai cả. Tôi chỉ biết kéo tay đứa cháu ở gần mình lên trên. Nhưng tàu bị lật nghiêng một bên nên cả hai phải cố gắng trèo lên trên nhiều lần, sức khỏe cũng yếu đi vì gắng sức. Tôi đã đi tàu nhiều lần nhưng chưa gặp phải trường hợp nào như lần này. Tôi cũng không biết rõ chủ tàu là ai"...

Để theo dõi trọn vẹn những chia sẻ của nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Hàn, mời độc giả quan tâm xem VIDEO đính kèm trong bài viết.

1000 người quần thảo tìm kiếm nạn nhân mất tích 1000 người quần thảo tìm kiếm nạn nhân mất tích

VTV.vn - TP Đà Nẵng huy động lực lượng khoảng 1000 người cùng nhiều cano, tàu thuyền chở chia theo nhiều tổ để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước