Ông bà là điểm tựa

Pv - 21/05/2026 18:21 (GMT+7)

Ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người đã được nghỉ ngơi, an yên bên gia đình, thì ông bà nội của em Trần Quang Huy vẫn ngày ngày rong ruổi trên những con phố để mưu sinh. Từng cuốc xe ôm giữa trưa nắng, từng giờ rửa chén vất vả của ông bà không chỉ để lo bữa cơm hàng ngày mà còn để nâng đỡ giấc mơ học tập của cậu học trò lớp 11 luôn nỗ lực vượt khó và liên tiếp đạt thành tích tốt trong học tập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.