Hồ lớn nhất Pakistan bị hủy diệt vì ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 19:44 GMT+7

Ảnh: The Express Tribune

VTV.vn - Hồ Manchar đã là nơi sinh sống của bộ lạc Mohanna từ nhiều đời nay. Với đa số người dân ở đây, đánh cá là nguồn sống chính của họ. Nhưng tất cả đang dần thay đổi.

Bao phủ diện tích hàng trăm kilomet vuông, Manchar là hồ nước ngọt lớn nhất của đất nước Pakistan. Từ hàng thế kỷ nay, nơi đây đã cung cấp nước ngọt và sinh kế cho nhiều thế hệ người dân quốc gia này.

Thế nhưng những năm gần đây, các cư dân xung quanh hồ đang rơi vào khó khăn nghiêm trọng, bởi những nguồn nước thải đổ vào đã gây ô nhiễm nặng và từ từ giết chết nguồn nước rộng lớn này.

Ông Mohammed Yusuf, ngư dân ở khu vực hồ Manchar cho biết: "Thời tôi còn trẻ, hồ có rất nhiều cá, nhiều chim nữa, thu nhập của chúng tôi rất khá. Mỗi lần đi đánh cá, cha con tôi có thể thu được hàng trăm cân. Nhưng dần dần cá biến mất hết".

Nguyên nhân của sự thay đổi bắt đầu từ những năm 1970, khi chính quyền bắt đầu đào những hệ thống kênh rạch dẫn vào hồ. Từ đó, nước thải từ các nhà máy công nghiệp, cũng như hóa chất nông nghiệp từ các đồng ruộng bắt đầu ngấm vào nguồn nước.

Giờ đây, nước hồ đã không còn có thể uống được, lượng cá đánh bắt cũng giảm mạnh. Ông Mustafa Mirani, chủ tịch Hội nghề cá Pakistan ngậm ngùi cho hay: "Lẽ ra, chính quyền phải có trách nhiệm ưu tiên trong việc bảo vệ nguồn nước của hồ. Nhưng giờ đây, cuộc sống của người dân đang dần bị xóa sổ do nước ô nhiễm ngày càng nặng. Thật đáng buồn".

Một số dự án đã từng được triển khai để nhằm cải tạo nguồn nước hồ, tuy nhiên đều phải bỏ dở do thiếu nguồn vốn. Giờ đây, chỉ còn vài chục nhà nổi của người dân sống trên hồ, và những ngư dân như ông Mohamed đang phải đối diện tương lai u ám với nguồn sống của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước