Hoa ban rừng giữa Thủ đô

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 07:12 GMT+7

VTV.vn - Từ loài hoa hoang sơ ở vùng núi, không biết từ bao giờ, hoa ban đã trở thành một trong những màu sắc của tháng 3 ở Hà Nội.

Hoa ban có hai loại là ban tím và ban trắng, không những quyến rũ bởi màu sắc, mà còn bởi câu chuyện mà những cánh hoa này mang bên mình. Với người Thái, hoa ban trắng gắn liền với hình ảnh người anh hùng dân tộc Chương Han đã dũng cảm đứng lên chống lại thế lực đàn áp. Còn với người Tày, cánh hoa tím biếc là biểu tượng cho một tình yêu vĩnh cửu của người con gái vùng sơn cước.

Từ loài hoa hoang sơ ở vùng núi, không biết từ bao giờ, hoa ban đã trở thành một trong những màu sắc của tháng 3 ở Hà Nội. Chúng được trồng trên rất nhiều các con phố ở Thủ Đô, quanh Hồ Gươm, dọc đường Thanh Niên. Giữa cái ồn ào của phố thị và xe cộ, thì màu tím biếc dịu dàng và lãng mạn của núi rừng khiến nhiều người phải dừng chân ngắm nhìn.

Đầu thập niên 1960, hưởng ứng Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, hoa ban đã được trồng thử trên một số tuyến đường và công viên. Cây phát triển tốt và ra hoa đẹp nên đã được chọn để trồng thành hai hàng ở đường Bắc Sơn và trước Lăng Bác. Người Hà Nội vì lẽ đó nên đã đã quen với vẻ đẹp của con phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu khi tới mùa hoa ban.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước