Kinh hoàng cảnh lợn chết được "phù phép" thành thịt lợn mán

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 16:04 GMT+7

VTV.vn - Tiếp nối câu chuyện thịt chuột giả thịt dúi, sức khỏe người tiêu dùng tiếp tục bị đặt dấu hỏi với việc thịt lợn chết "phù phép" thành thịt lợn mán tại Vĩnh Phúc.

Nằm trong khu di tích Tây Thiên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, con suối Giải Oan đoạn qua xã Đại Đình vốn xưa kia trong mát, nay tràn ngập rác. Không chỉ có rác thải sinh hoạt, mà bên trong các bao tải buộc chặt còn có vô số xác lợn chết, nội tạng lợn được đem vứt ra đây, khiến cho khu vực này luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Thế nhưng không phải con lợn nào vứt ra đây cũng sẽ phân hủy dưới dòng suối, khi nhiều con trong đó bỗng nhiên biến mất một cách lạ thường. Càng sốc hơn, khi từ chính những con lợn mất tích này lại được chế biến đặc sản thịt lợn mán.

Ghi nhận cho thấy, có những con đã chết cứng từ bao giờ, toàn thân chuyển sang màu tím tái, bốc mùi hôi, thế nhưng vẫn được lôi ra làm thịt, ướp đá để tươi trở lại, được thui vàng để che dấu hết những dấu vết bệnh tật, phân hủy. Và cuối cùng lên sạp bán cho khách với mác... lợn mán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước