Truyền niềm tin cuộc sống qua câu chuyện của những người thiệt thòi

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 16:20 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc sống luôn có những tấm gương, những câu chuyện vượt qua mọi khó khăn, luôn luôn tự tin vào chính mình để làm nên những điều kỳ diệu.

Lúc mọi người còn nhỏ thường chỉ mải mê chơi và quan tâm đến các thú vui của con trẻ, có mấy ai để ý đến vấn đề quần áo, hoặc ngoại hình của mình. Nhưng đến khi đi học cấp 1, cấp 2, mọi người bắt đầu nhận thức về vẻ bề ngoài của mình. Ngoại hình có thể luôn là trở ngại với không ít người nhưng với Cao Nguyệt Nguyên, một nữ nhà văn trẻ lại lấy đó làm ý tưởng viết sách truyền cảm hứng cho thiếu nhi.

Nhà văn Cao Nguyệt Nguyên chia sẻ, chúng ta không ai hoàn thiện cả, ai cũng có khiếm khuyết của riêng mình. Vẻ đẹp ngoại hình chỉ chiếm một phần nào đó, tính cách, cách sống với mọi người mới chiếm vai trò quan trọng.

Những ngày qua, câu chuyện cô gái Diệu Liên sinh năm 1997, TP.HCM, nhà có hoàn cảnh khó khăn đã xuất sắc nhận được học bổng 7 tỷ đồng của trường Đại học danh tiếng Harvard, thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Diệu Liên chia sẻ: "Mình không áp lực cũng chưa bao giờ tự ti về xuất phát điểm của mình. Những khó khăn trong quá khứ là yếu tố đã hình thành nên nhân cách và thành công của mình ngày hôm nay. Việc học tập cũng như tập thể dục, đa số mọi người cứ nghĩ là phải đến trung tâm thể thao hay các phòng tập với đầy đủ máy móc hiện đại mới tốt. Thật ra chúng ta vẫn có thể tập thể dục bằng cách chạy bộ, nhảy dây hay chạy xe đạp mà... Học cũng như vậy, có điều kiện sẽ tốt hơn, nhưng nếu mình thật sự muốn làm điều gì đó, dù trong điều kiện nào cũng có thể thực hiện được".

Trong cuộc sống, luôn có những tấm gương, những câu chuyện vượt qua tất cả trở ngại để tỏa sáng. Để có thể buông những phím đàn và chìm sâu trong những giai điệu đẹp do chính mình chơi với Hùng là một điều kỳ diệu. Hùng năm nay 24 tuổi, bị bại não từ nhỏ, cả tuổi thơ phải chiến đấu với những cơn đau do luyện đàn làm chân tay co quắp. Nhiều lúc nản chí và hoài nghi về khả năng của chính bản thân mình, Hùng đã quay lưng và tự giấu những nỗi buồn.

Và rồi âm nhạc đã làm Hùng sáng tác say mê quên hết tối ngày, quên cả những ngón chân đã mỏi nhừ vì sáng tác bài hát mới. Mẹ luôn là người ở bên cạnh bất cứ khi nào để giúp Hùng tự tin hơn.

Đời người, cũng giống như những phím đàn, luôn hiện hữu cả đen và trắng, cả nét vui xen những nét buồn. Tự tin vào chính bản thân mình Vũ Quốc Hùng (hay còn gọi là Thiên Ngôn) đã tự tạo cho mình một bản nhạc riêng bớt ưu tư mà chỉ có những nụ cười yêu cuộc sống. Ngay cả khi chịu quá nhiều thiệt thòi về sức khỏe thì tâm hồn của Thiên Ngôn vẫn đầy ắp tin yêu, vẫn muốn trao tặng tình yêu cho những người con gái khác, cho người mà Thiên Ngôn yêu mến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước